Thể thao >> SEA Games 30

VĐV Việt Nam bật khóc vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 30

VĐV Nguyễn Thị Cúc đã không thể kìm được nước mắt khi trọng tài lấy đi chiến thắng của cô ở chung kết nội dung gậy mềm, hạng trên 60kg môn võ gậy tại SEA Games 30.

Võ gậy là một trong những niềm hi vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Đại hội, Việt Nam tham dự 5 nội dung chung kết nhưng không thể giành tấm HCV nào.

Trong đó có thể kể đến trận thua của võ sĩ Nguyễn Thị Cúc. Cô kể lại cảnh mình bị trong tài xử ép đến khó tin trong hiệp 1, dẫn đến việc bước vào hiệp sau với tâm lý nặng nề nên không lật ngược được thế cờ.

VĐV Việt Nam bật khóc vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 30

Kết quả cuối cùng VĐV nước chủ nhà Philippines giành tấm huy chương Vàng trong ánh mắt cay đắng của Hoàng Thị Cúc. "Trong hiệp một, tôi có pha ra đòn trúng chân đối phương nhưng không được tính điểm. Khi hiệp đấu kết thúc, tôi nhìn thấy kết hoà 0-0. Nhưng khi ra ghế chuẩn bị cho hiệp hai, tôi thấy bảng tỷ số nhảy 1-0 cho đối thủ".

"Tôi buồn khi không thực hiện được ước mơ mang HC vàng về cho đất nước. Tôi hứa nếu có cơ hội tham dự một giải arnis (võ gậy) nữa, tôi sẽ chiến thắng" - Vnexpress dẫn lời Nguyễn Thị Cúc.

Việc các trọng tài luôn xử ép đối thủ nhằm tạo lợi thế cho nước chủ nhà không phải là điều mới tại SEA Games. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc Philippines có được 38 huy chương Vàng chỉ 2 ngày sau khi SEA Games 30 chính thức khởi tranh, trong khi đoàn thể thao nước này chỉ có 24 Huy chương Vàng tại giải đấu 2 năm trước.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vdv-viet-nam-bat-khoc-vi-bi-trong-tai-xu-ep-o-sea-games-30-d66270.html?demo