Giải trí

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam

Trong tập 15 "Hoa hồng trên ngực trái", mẹ Thái cuối cùng cũng đã xiêu lòng trước lý lẽ của con trai.

Hoa hồng trên ngực trái vừa lên sóng tập 15 vào tối 25/9. Trong tập này, Thái tiếp tục gây phẫn nộ cho khán giả khi có hành động vũ phu với vợ. Nghĩ rằng Khuê đã nhắn tin nặc danh đe dọa Trà và đứa con trong bụng ả, Thái đã về nhà "hành hung" Khuê. Anh ta chẳng ngại đè vợ ra bóp cổ và tuyên bố sẽ cho cô "ra bã" nếu Khuê dám động đến một "cọng lông" của mẹ con tiểu tam.

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam - 1

Sau khi chứng kiến con trai bạo hành vợ, bà Hồng vô cùng tức giận, gọi Thái vào phòng nói chuyện riêng. Bà nói rằng trước đây, dù có phản bội nhưng ít ra bố Thái không bao giờ đánh vợ. Còn Thái, chính anh đã tự tay phá nát hạnh phúc gia đình mình.

Đến lúc này, Thái mới nói với mẹ rằng Trà đang mang bầu con trai, mà thầy Thông lại phán rằng đây chính là đứa con đổi vận của anh ta. Vừa nghe tên thầy Thông, mẹ Thái đã khá hoang mang vì là một người duy tâm, trước giờ bà vẫn luôn rất tin tưởng gã thầy bói này.

Sau cùng, bà nói với con trai rằng đứa con của ả tiểu tam, bà có thể sẽ nhận nhưng riêng cô ả sẽ không được phép bước chân vào gia đình nhà mình. "Vậy để con tính!" - Thái nói để xoa dịu mẹ.

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam - 2

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam - 3

Sau đó, bà Hồng có đi chùa lễ phật và lại "tình cờ" gặp thầy Thông ở đây. Không biết gã thầy bói đã nói chuyện gì với mẹ Thái, chỉ biết rằng sau đó, bà Hồng trở về nhà với tâm trạng u uất. Khi Khuê đi làm về, bà gọi con dâu ra nói chuyện. Bà nói rằng từ khi Khuê về làm dâu, bà đã luôn coi cô như con gái, luôn đứng về phía cô. Thế nhưng chuyện lần này, về đứa con trong bụng Trà, bà không thể nhẫn tâm ép cô ả phải phá thai.

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam - 4

Thế nên ý của bà Hồng là sẽ đón đứa trẻ về nuôi, để nó trở thành... con của Khuê, còn lại sẽ cho Trà một khoản tiền. Nếu làm như vậy, bà cũng rất e ngại chuyện Trà sẽ dùng đứa con để uy hiếp Thái. Tuy nhiên hiện tại, bà cũng không có cách giải quyết nào hợp tình hợp lý hơn. Vừa nói, mẹ Thái vừa nắm tay Khuê xin lỗi rồi tựa vào vai con dâu khóc ngất.

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam - 5

Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ Thái xiêu lòng, khóc ngất xin Khuê hãy nuôi con của tiểu tam - 6

Về phía Khuê, cô chỉ biết lặng người rớt nước mắt. Những lời của mẹ chồng, chính là bảo cô sắp phải danh chính ngôn thuận nuôi con của hồ ly tinh với chồng, để đứa trẻ đó có danh phận, nhập tổ tông, tất cả chỉ vì đứa bé là con trai, còn Khuê thì không có con trai, luôn bị chồng miệt thị là "không biết đẻ".

Đón xem tập 16 Hoa hồng trên ngực trái tiếp tục lên sóng VTV3 tối 26/9.

Theo HNguyen (Helino)