Xã hội

Xúc động khoảnh khắc bé trai khóc nghẹn khi thấy mẹ thở oxy ở bệnh viện dã chiến: Xin đừng chủ quan với dịch

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 mẹ con F0 trong khu cách ly tại Huế, người mẹ phải thở máy, em bé liên tục khóc đòi mẹ khiến nhiều người xúc động, thương cảm.

Đoạn clip được tài khoản H.K đăng tải kèm dòng trạng thái vô cùng xót xa: "Đừng ai chủ quan cả, ở Huế chứ không đâu xa đâu ạ". Trong video, bé trai khoảng 2 tuổi ngồi cạnh giường bệnh, em vừa khóc vừa gọi mẹ dậy.

Được biết, cả hai mẹ con đều là F0 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Do bệnh tình trở nặng, người phụ nữ đang được các bác sĩ cấp cứu, phải thở oxy. Dù nghe tiếng bé trai gọi, nhưng chị không đủ sức ngồi dậy chỉ dùng tay khẽ chạm vào vai trấn an tinh thần cho con.

Bé trai cứ thế khóc nức nở. Thấy vậy, các bác sĩ đến động viên, bế em ra ngoài nhưng bé nhất quyết không muốn rời mẹ. Vậy là, trong lúc chữa trị cho bệnh nhân các nhân viên tế kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc và dỗ dành em bé.

Đoạn clip dù không dài nhưng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đồng thời, cũng một lần nữa nhắc nhở bản thân về việc bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19.

Xúc động khoảnh khắc bé trai khóc nghẹn khi thấy mẹ thở oxy ở bệnh viện dã chiến: Xin đừng chủ quan với dịch

Trước clip trên, chiều 16/2, chia sẻ với PV Dân Việt, anh Trần Vân Hiếu (29 tuổi, sống tại phường Thuận An, TP. Huế, thành viên của Hội phản ứng nhanh (PUN) 75 Huế) cho biết, tối 15/2, anh lái xe chở 10 F0 đến khu cách ly trên đia bàn, trong đó có 2 mẹ con trong clip trên.

Theo anh Hiếu, người mẹ còn trẻ, dưới 30 tuổi, còn bé trai chỉ mới lên 2. Thời điểm mới lên xe, sức khỏe của 2 mẹ con đều bình thường. Tuy nhiên, sau nửa đường, người mẹ bất ngờ đập mạnh vào vách ngăn giữa khoang tài xế và bệnh nhân, nói rằng khó thở, co quắp chân tay, không bế nổi con.

Lúc này, anh Hiếu nhờ một F0 khoảng 40 tuổi bên cạnh bế hộ bé trai, sau đó cố gắng điều khiển phương tiện thật nhanh đến khu cách ly tập trung. Tâm trạng người bệnh trên xe gần như hoảng loạn. Khi đến nơi, hai nhân viên y tế đợi sẵn để tiếp nhận F0. Người mẹ trong tình trạng mê man, không thể tự đi lại, được anh Hiếu bế vào phòng cấp cứu. Bé trai được gửi nhờ một F0 khác chăm sóc. Các nhân viên y tế cho người mẹ thở oxy, đồng thời xoa bóp chân tay, động viên tinh thần.

Anh Hiếu cho biết, lúc đó anh chỉ nghĩ đưa 2 mẹ con đến khu cách ly nhanh nhất, tách bé khỏi mẹ vì không muốn cháu chứng kiến cảnh mẹ đau đớn. Bởi vì anh Hiếu sợ cháu bé còn nhỏ, sẽ ghi nhớ lại hình ảnh của mẹ khi đó.

“Sau khi sắp xếp các F0 trên xe vào phòng cách ly, tôi đến bế bé trai, dỗ dành, đưa sữa cho cháu uống nhưng bé không chịu, chỉ đòi mẹ. Tôi gửi nhờ y tá trông nom bé, rồi vào phòng cấp cứu trấn an tinh thần người mẹ đừng suy nghĩ gì hết, em bé đã có người khác lo”, anh Hiểu nói.

Anh Hiếu cũng cho hay, sau khoảng 30 phút cấp cứu, người mẹ dần hồi tỉnh và ổn định. Em bé liên tục khóc đòi mẹ. Thấy mẹ cháu bé đã tỉnh táo dù tay chân vẫn còn co kéo, nhưng nhận thức được, anh Hiếu bế em bé về với mẹ. Sau khi được mẹ cho ti sữa, bé không còn khóc. Nhân viên y tế đã báo cáo tình trạng hai mẹ con lên ban lãnh đạo khu cách ly. Một lúc sau, xe cấp cứu 115 có mặt, vận chuyển cả hai đến trung tâm y tế huyện Phú Vang để được điều trị.

Là một người trực tiếp vận chuyển F0 và chứng kiến nhiều hoàn cảnh, anh Hiếu khuyến cáo người dân không nên chủ quan dù đã tiêm 2, 3 mũi vắc xin phòng COVID-19.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xuc-dong-khoanh-khac-be-trai-khoc-nghen-khi-thay-me-tho-oxy-o-benh-vien-da-chien-xin-dung-chu-quan-voi-dich-tintuc810106