Xã hội

Xót xa học sinh lớp 12 đi lấy măng bị nước lũ cuốn trôi trước ngày khai giảng

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 12 bị nước lũ cuốn trôi khi cùng 2 người bạn lên rừng hái măng.

Chiều 6-9, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể nam học sinh Bon Krong K’Hôn (18 tuổi) bị mắc kẹt dưới rễ cây cách vị trí gặp nạn khoảng 2 km.

Xót xa học sinh lớp 12 đi lấy măng bị nước lũ cuốn trôi trước ngày khai giảng
Đoạn suối Đạ Rsal nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Trước đó, chiều 3-9, em Bon Krong K’Hôn (18 tuổi, ngụ xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông) cùng 2 người bạn lên rừng hái măng. Trên đường về, cả 3 cùng bơi qua con suối Đạ Rsal trên địa bàn thôn 5, xã Liêng Srônh. Không may, lúc này thời tiết mưa lớn khiến lũ dâng cao, nước chay mạnh đã cuốn trôi K’Hôn mất tích. Hai người bạn đi cùng may mắn bơi được sang bờ bên kia nên thoát nạn.

Xót xa học sinh lớp 12 đi lấy măng bị nước lũ cuốn trôi trước ngày khai giảng - 1
Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy sau 3 ngày bị mất tích.

Được biết, em Bon Krong K’Hôn là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn huyện Đam Rông. 

Theo Đình Thi (Nld.com.vn)