Xã hội

Xót xa 2 anh em ruột bị nước cuốn trôi trên đường tránh lũ

Trên đường chèo thuyền sang nhà ông nội tránh lũ thì chiếc thuyền bị lật, 2 anh em ruột chỉ mới 10 và 6 tuổi bị lũ cuốn tử vong.

Những ngày vừa qua, do mưa lũ kéo dài khiến cả thôn 3- Thanh Tân (xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) ngập sâu, có nơi nước dâng cao đến 2 mét.

Chứng kiến mức nước ngày một tăng cao, để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, vợ chồng anh Hoàng Văn Đức (44 tuổi) đã nhờ người em trai dùng đò chở hai đứa con trai là Hoàng Văn Quân (10 tuổi) và Hoàng Văn Quý (6 tuổi) lên nhà ông nội (cách đó khoảng 1 km) để tránh lũ.

Xót xa 2  anh em ruột bị nước cuốn trôi trên đường tránh lũ
Nhiều địa phương ở miền Trung đang phải hứng chịu lũ lụt lịch sử

Nào ngờ, đò mới di chuyển cách nhà khoảng 300 mét thì gặp gió to, chiếc đò bị lật. Do còn quá nhỏ, hai anh em Quân và Quý đã không thể chống lại được sức mạnh của dòng lũ dữ và bị cuốn trôi.

Dù đã cố gắng huy động anh em, bà con lối xóm và lực lượng chức năng vật lộn trong dòng nước lũ tìm kiếm nhưng mãi 30 phút sau, thi thể hai cháu bé mới được tìm thấy.

Chị Ngô Thị Thơm (34 tuổi, mẹ hai cháu bé) ngã quỵ trong căn nhà ngập nước gọi tên hai đứa con trong đớn đau, tuyệt vọng. Cùng một lúc mất cả hai đứa con thương yêu như một cú sốc lớn khiến người mẹ bất hạnh này không còn sức để khóc nữa.

Chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế này.

Nhà vợ chồng chị Thơm ngập sâu nên thi thể của hai đứa trẻ được đưa qua nhà ông nội chờ mai táng.

Được biết, vợ chồng chị Thơm làm nông nghiệp, hoàn cảnh khó khăn. Sinh được 2 người con trai thì cả 2 đều bị lũ dữ nhấn chìm.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)