Xã hội

Xây tường rào chắn luôn cổng nhà hàng xóm vì bị chửi rủa trên Facebook

"Chúng tôi biết tình làng nghĩa xóm, nhìn vào bức tường trước nhà cũng thấy phản cảm nhưng việc làm của gia đình họ là không được. Nếu bây giờ họ sang xin lỗi, tôi và anh em cũng không chấp nhận bán đất và phá dỡ bức tường", ông Tài khẳng định.

Gần đây người dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao câu chuyện bức tường rào chắn ngang trước cổng một nhà dân.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, nơi ngôi nhà ông Trương Văn Vũ và bà Nguyễn Thị Bích Kiều nằm trên tuyến đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn (đường ven biển 129) đến quốc lộ 1.

Trước cổng nhà này có một bức tường xây bằng gạch cao 2m, dài 20m, nằm chình ình chắn ngang, bít hết cổng, người nhà không thể ra vào.

Xây tường rào chắn luôn cổng nhà hàng xóm vì bị chửi rủa trên Facebook
Người xây bức tường là ông Nguyễn Tài (hàng xóm nhà ông Vũ). Tường được xây dựng kiên cố với 7 trụ bê tông dài khoảng 15 m, cao 2,5 m
Xây tường rào chắn luôn cổng nhà hàng xóm vì bị chửi rủa trên Facebook - 1
Bức tường bịt kín lối ra vào

Bà Kiều kể 3 năm trước khi xây nhà, nhưng để đi từ cổng ra đường chính phải băng qua miếng đất gia đình ông Nguyễn Ấm (ông Ấm mất, ông Nguyễn Tài và các anh em thừa kế).

"Lúc nhà còn làm lỡ dở, ông Tài nói bán miếng đất trước nhà 800 triệu đồng, do không có tiền nên chúng tôi không mua được" - bà Kiều nói.

Khi xây xong nhà, gia đình bà gặp ông Tài mượn đất làm đường đi tạm, được đồng ý, hai bên làm biên bản cho mượn đất.

Bà kể sau đó ông Tài nhiều lần qua gặp nói giá bán thửa đất. Năm 2020 ông nói giá 600 triệu đồng, năm nay tiếp tục hạ xuống 300 triệu đồng.

Theo ông Vũ, gia đình hàng xóm nói bán thửa đất trước nhà để ông tiện đi lại, nhưng vì giá quá cao nên không thể mua. "Lúc đầu họ nói bán đất với diện tích khoảng 16,8 m là 800 triệu, sau đó giảm xuống 600 triệu và bây giờ là 300 triệu đồng. Vợ chồng tôi làm công nhân nên không có số tiền như vậy để mua", ông Vũ nói.

Ông Vũ thừa nhận, bản thân đã từng lên Facebook nói không tốt về gia đình hàng xóm. "Trước đây khi nhậu, tôi có viết không tốt về gia đình ông Tài nhưng đã gỡ xuống".

Xây tường rào chắn luôn cổng nhà hàng xóm vì bị chửi rủa trên Facebook - 2
Để có lối ra vào nhà, gia đình ông Vũ phải mở một lối đi bên hông nhà

Trao đổi với ông Nguyễn Tài, ông thừa nhận gia đình đã thuê người xây dựng bức tường. "Trước kia, lối đi nhà ông Vũ là đất của vườn nhà tôi. Khi gia đình tôi yêu cầu Vũ trả lại đường đi, họ không trả và còn xây dựng thêm và lên Facebook dọa nên tôi quyết định xây dựng bức tường", ông Tài nói.

Xây tường rào chắn luôn cổng nhà hàng xóm vì bị chửi rủa trên Facebook - 3
Ông Nguyễn Tài thừa nhận gia đình đã thuê người xây dựng bức tường

Ông Nguyễn Tài cho biết toàn bộ mảnh đất là của cha mẹ ông, sau khi mất để lại thừa kế cho mấy anh em. Tổng diện tích hơn 2.000m2, dự án đường đi qua giải tỏa hơn 800m2, cắt giữa mảnh đất, mảnh bên kia còn lại khoảng 18m2 nằm trước nhà ông Vũ, Nhà nước không thu hồi.

Tháng 3-2019, ông Vũ mượn đất của gia đình ông để làm đường đi, làm biên bản thỏa thuận. Trong biên bản đồng ý cho mượn đất trước nhà, chiều rộng 2m, chiều dài ra đến tuyến đường trên, được phép đổ bêtông làm đường vào nhà.

Khi gia đình ông Tài có công việc cần sử dụng đến thì ông Vũ phải thu dọn, phá dỡ các hạng mục nằm trên đất.

"Đến năm 2021, người em của tôi muốn dùng mảnh đất chứa vật liệu công ty nên tôi đòi lại thì ông Vũ không chịu trả, còn làm mái vòm bán nước giải khát. Sau đó trả nhưng họ lại đăng Facebook chửi gia đình tôi, vì vậy mấy anh em tôi tức quá mới xây tường rào này" - ông Tài lý giải.

Ông Tài nói ông Vũ muốn mua miếng đất này nên ông đồng ý, ra giá 300 triệu đồng, vì đất tuy nhỏ nhưng có 3 mặt tiền, lại nằm cạnh đường lớn. Tuy nhiên gia đình họ không chịu, cho rằng đắt.

Theo bà Trương Thị Hồng Lý (65 tuổi, vợ ông Tài), lúc xưa nhà ông Vũ đi đường khác, nhưng thấy làm đường thì họ làm nhà quay ra đường, trước miếng đất của gia đình.

"Họ mượn đất gia đình tôi, chúng tôi đòi lại. Họ nói bán đắt không mua thì chúng tôi rào đất lại vì sợ người ta đổ rác bậy bạ mất vệ sinh. Ý định ban đầu chỉ rào bằng lưới B40, nhưng thời gian dài họ cứ đăng lên Facebook chửi rủa nhà tôi, kêu là đồ thất đức, bán đất đắt… nên mấy anh em trong nhà mới tức, xây tường" - bà Lý nói.

"Mọi việc vẫn còn nhiều cách giải quyết, thà bên đó nói chuyện đàng hoàng, nếu bán giá cao thì có thể thương lượng bớt lại. Biết là tình làng nghĩa xóm nhưng đằng này họ cứ lên Facebook liên tục chửi gia đình tôi nên chúng tôi quá bức xúc. Nếu bây giờ họ sang xin lỗi, tôi và anh em cũng không chấp nhận bán đất và phá dỡ bức tường." - ông Tài nói.

Hồng Anh (Nguoiduatin.vn)