Xã hội

Vụ trạm trưởng y tế bị tố đòi 1,5 triệu mới cho F0 đi viện: Gia đình F0 nói phải 'mặc cả gãy lưỡi'

Anh T. quả quyết trên Vietnamnet, không có chuyện gia đình anh tự nguyện đưa 1,5 triệu đồng rồi lại đi tố giác.

Như VietNamNet đã đưa, Trưởng Trạm Y tế phường Trại Cau (quận Lê Chân, Hải Phòng), ông N.M.H. bị tố đòi 1,5 triệu đồng mới ký giấy cho F0, sức khỏe yếu đi viện.

Chiều 7/3, UBND quận Lê Chân có giải trình gửi UBND TP Hải Phòng về vụ này. Trong đó nêu, ngày 27/2, ông H. nhận được thông tin nhờ giúp chuyển tuyến cho cụ Nguyễn Văn L. (SN 1942, ở Tô Hiệu, phường Trại Cau). Do bản thân đang là F0 nên ông H. chỉ đạo bà Vũ Thị Ngọc (Trạm phó) xuống kiểm tra.

Bà Ngọc đã làm thủ tục cho bệnh nhân chuyển tuyến, giao cho nhân viên trạm là Bùi Thế Khang mang giấy xuống nhà người dân. Thời điểm ông Khang đến, gia đình bệnh nhân L. tự nguyện đưa cho nhân viên này 1 phong bì. Tới sáng 5/3, ông H. mang 1,5 triệu đến gia đình gửi lại, đồng thời xin lỗi.

Vụ trạm trưởng y tế bị tố đòi 1,5 triệu mới cho F0 đi viện: Gia đình F0 nói phải 'mặc cả gãy lưỡi'
Trạm Y tế lưu động P.Trại Cau (Ảnh: Lê Tân)

Tuy nhiên, thông tin với Vietnamnet, anh T. (con cụ L.) quả quyết không có chuyện gia đình tự nguyện đưa 1,5 triệu đồng cho ông H. rồi lại đi tố giác.

"Gia đình chỉ tự nguyện cảm ơn 1 phong bì bên trong có 5 trăm nghìn. Nhưng vì Trạm y tế không đồng ý mà "ép" phải đưa ít nhất 1,5 triệu mới cho bố tôi đi viện. (...) Tôi không muốn làm to chuyện, nhưng mong sự thật được tôn trọng", Vietnamnet dẫn lời anh T.

Ông Nguyễn Ngọc Tú (Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng) xác nhận trên báo Dân Việt việc ông N.M.H. đến gia đình xin lỗi và gửi lại cho gia đình anh T. 1,5 triệu đồng. Đơn vị cũng đã thành lập đoàn công tác phối hợp với UBND phường Trại Cau tiếp tục xác minh sự việc và những người liên quan.

Trả lời báo Dân Việt trước đó, Chủ tịch UBND phường Trại Cau Phạm Đình Đại nói rằng, số tiền 1 triệu đồng là người nhà bệnh nhân cảm ơn chứ không phải vòi vĩnh. "Ông ấy nói nhận có 1 triệu đồng mà lại mang xuống nhà dân trả 1,5 triệu đồng", vị này nói.

Tuy nhiên, trong chia sẻ với Dân trí ngày 5/3, anh T. cho biết, gia đình anh có đóng phong bì 500.000 đồng để cảm ơn nhân viên y tế, nhưng người này sau khi kiểm tra phong bì đã không đưa giấy chuyển viện mà gọi điện báo cáo ông N.M.H. Người này sau đó yêu cầu gia đình anh phải chi 2 triệu đồng, rồi bớt xuống còn 1,5 triệu đồng mới cấp giấy chuyển viện.

Anh T. kể với nguồn trên, sau khi "mặc cả" rồi chốt số tiền là 1,5 triệu, gia đình anh bỏ thêm tiền vào phong bì đưa nhân viên y tế, rồi nhận được giấy chuyển viện. Số còn lại gia đình anh T. hẹn chiều hôm đó đưa nốt.

Anh còn cho báo Thanh Niên biết, để được giảm tiền xuống 1,5 triệu đồng thì anh phải "mặc cả gãy lưỡi". Người này khẳng định, anh hiện đang có đủ bằng chứng như ghi âm, clip về sự việc để yêu cầu công an xử lý .

"Cả buổi chiều, ông H. với số điện thoại 0947.204.xxx gọi liên tục cho vợ và em tôi đòi tiền. Chúng tôi bảo chuyển khoản thì ông ấy không đồng ý và hẹn phải ra 16 Cát Cụt đưa tiền. Ông ấy còn nói, gia đình nằm trên địa bàn quản lý, còn nhờ nhau rất là nhiều, nên cứ xem xét", anh T. kể trên báo Thanh Niên.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)

https://soha.vn/vu-to-doi-15-trieu-moi-cho-f0-di-vien-gia-dinh-mac-ca-gay-luoi-thong-tin-khac-nhau-20220307194849006.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-tram-truong-y-te-bi-to-doi-15-trieu-moi-cho-f0-di-vien-gia-dinh-f0-noi-phai-mac-ca-gay-luoi-tintuc813037