Xã hội

Vụ thảm án ở Đan Phượng: Nạn nhân còn sống vẫn chưa biết con gái và 3 người thân đã mất

Ông Trường bày tỏ sự lo lắng, không biết sau này sức khỏe Nh. ổn định hơn, được xuất viện về nhà sẽ đối diện với sự thật như thế nào.

Vụ thảm án ở Đan Phượng: Nạn nhân còn sống vẫn chưa biết con gái và 3 người thân đã mất
Hiện trường vụ thảm án. Ảnh: Hoàng An.

Đã 10 ngày trôi qua, chị Đỗ Thị Nh. - nạn nhân duy nhất sống sót trong thảm án anh truy sát cả nhà em ruột ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng vẫn đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đang dần ổn định.

Dân làng Bồng Lai ám ảnh trước cái vẫy tay "chào bà con lần cuối" của kẻ gây thảm sát cả nhà em ruột

Ông Đỗ Văn Trường (cha đẻ chị Nh.) cho biết, dù đã tỉnh lại và nhận ra người thân nhưng con gái ông vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

Trải qua sự việc kinh hoàng, chị Nh. còn hoang mang, sợ hãi nên những người tiếp xúc phải hạn chế nhắc lại chuyện cũ. Ông Trường nói, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn giấu Nh.

"Chúng tôi chưa cho Nh. biết con nhỏ đã tử vong, mọi người đến thăm vẫn nói cháu đang được bà ngoại chăm sóc. Thậm chí, bố mẹ chồng và người chị của chồng đã tử vong chúng tôi vẫn nói với con rằng, mọi người đang được điều trị tại bệnh viện", ông Trường buồn rầu.

Vụ thảm án ở Đan Phượng: Nạn nhân còn sống vẫn chưa biết con gái và 3 người thân đã mất - 1
Người thân gục khóc tại hiện trường. Ảnh: Hoàng An.

Ông cũng bày tỏ sự lo lắng, không biết sau này sức khỏe Nh. ổn định hơn, được xuất viện về nhà sẽ đối diện với sự thật như thế nào.

Hiện các bác sĩ chuyên môn vẫn đang kiểm tra xương khớp cho chị Nh., họ nhận định nhiều khả năng vẫn phải xử lý lại.

Trước đó khi cấp cứu, các bác sĩ mới chỉ nối gân, mạch máu để không bị viêm xương còn thời gian gian tới xử lý như thế nào thì các bác sĩ sẽ thông báo sau.

Con rể ông Trường là Nguyễn Văn H. đến nay tinh thần chưa ổn định trước những mất mát quá lớn. Mỗi khi đến viện thăm vợ, H. chỉ ở được một lúc sau đó người thân lại đưa về.

Ông Trường nói, kẻ thủ ác gây ra vụ việc chắc chắn sẽ phải trả giá, chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Ông tin cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc, công bằng. Điều ông quan tâm nhất bây giờ là con gái sớm hồi phục, ổn định tinh thần để trở về cuộc sống, sinh hoạt bình thường.

Trước đó, sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình.

Những người bị truy sát gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968, em ruột Đông); Nguyễn Thị B. (SN 1988, con ông Hải); Doãn Thị V. (SN 1970, vợ ông Hải); Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông Hải); Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải).

Hậu quả vụ việc khiến ông Hải, bà V., chị B., cùng cháu M. tử vong. Chị Nh. Thương tích nặng, đưa đi cấp cứu.

Gây án xong Đông về nhà định tự sát bằng cách cho điện giật nhưng con trai gã kịp thời can ngăn.

Chiều 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Đồng để điều tra tội "Giết người".

Theo Hoàng An (Soha/Nhịp Sống Việt)