Xã hội

Vụ Thái Lan bắn tàu cá: Ngư dân Việt mất tích vẫn còn sống

Tối 13-7, đại sứ Thái Lan tại VN Manopchai Vongphakdi thông báo cho chúng tôi ngư dân Việt mất tích trong vụ va chạm giữa hải quân Thái Lan và tàu cá VN ngày 7-7 đã trở về Cà Mau trong tình trạng sức khỏe tốt.

 

Tối 13-7, đại sứ Thái Lan tại VN Manopchai Vongphakdi thông báo cho chúng tôi ngư dân Việt mất tích trong vụ va chạm giữa hải quân Thái Lan và tàu cá VN ngày 7-7 đã trở về Cà Mau trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đây không phải lần đầu tiên tàu cá Việt Nam bị tàu Thái Lan tấn công. Ảnh: Tàu cá Kiên Giang bị tàu vũ trang Thái Lan tấn công ngày 11-9-2015  khiến một ngư dân thiệt mạng - Ảnh: Khoa Nam

Trước đó ngày 11-7, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Phạm Thu Hằng đã lên tiếng về thông tin hải quân Thái Lan nổ súng vào một tàu cá của tỉnh Bến Tre khiến hai ngư dân bị thương, đồng thời trong quá trình áp giải, hai tàu cá khác của VN bị chìm khiến một lái tàu mất tích.

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Lê Hải Ngọc, bí thư thứ nhất Sứ quán VN tại Thái Lan phụ trách bảo hộ công dân, cho biết theo thông tin từ cơ quan chức năng Thái Lan và lời khai của các ngư dân, hai tàu bị chìm có số hiệu là BT 93024 TS và BT 98081 TS, hai tàu bị bắt giữ là BT 93023 TS và BT 93133 TS, tất cả đều đến từ tỉnh Bến Tre.

Hai ngư dân bị thương tên là Nguyễn Văn Quèo (29 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (25 tuổi). Tài công bị mất tích khoảng 23 tuổi, không rõ tên thật, chỉ có tên thường gọi là Ù.

Tối 13-7, đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi cũng cung cấp cho Tuổi Trẻ thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Thái Lan về vụ việc này.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định các tàu tuần tra của Thái Lan đã cố hết sức để tránh sử dụng vũ lực, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng Thái Lan đang điều tra vụ việc để tiến hành các biện pháp pháp lý sắp tới.
 

Theo Q.Trung (Tuổi Trẻ)