Tuy không khởi tố vụ án vì đối tượng chính đã chết nhưng công an cho biết đang tiếp tục làm rõ vì sao một nông dân như Minh lại có các thiết bị nổ tự tạo gây sát thương lớn.
Hiện trường vụ nổ mìn tự chế ở Buôn Ma Thuột Ảnh: Nguyên Bình |
Theo đại tá Bôn, ngay sau vụ nổ, cơ quan công an đã làm việc với chị Hoàng Thị Đào (25 tuổi), vợ của Nguyễn Xuân Minh và gia đình nạn nhân ở xã Buôn Triết, H.Lắk.
Tối 24.4, anh Minh hẹn gặp vợ tại một nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự để giải quyết mâu thuẫn. Khi nghe vợ chồng Minh to tiếng cãi nhau trong phòng, chủ nhà nghỉ nhắc nhở thì anh Minh khóa trái cửa phòng, nói sẽ cho nổ mìn.
Thấy vậy, chủ nhà nghỉ đã gọi điện báo công an. Lực lượng chức năng có mặt tại nhà nghỉ, thấy Minh đeo trên người 3 thiết bị nổ tự tạo đã vận động vợ chồng Minh ra ngoài. Khi ra ngoài, chị Đào bỏ chạy thoát thân khiến Minh tức tối.
Theo điều tra ban đầu, lúc ra ngoài, Minh la hét có lựu đạn rồi hai lần ném một vật có hình dạng giống lon bia ra đường nhưng không phát nổ. Đến lần thứ ba, Minh ném vật hình tròn ra đường Nguyễn Tất Thành, cùng lúc xe tải BS 92C - 04930 do tài xế Phạm Thế Duy (27 tuổi, trú H.Bắc Trà My, Quảng Nam) điều khiển chạy cán qua gây ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc, Minh rút chốt làm một thiết bị khác trên người phát nổ.
Đại tá Bôn cũng cho biết thiết bị nổ tự tạo có chứa các viên bi nhỏ khiến Minh chết tại chỗ. Hai người khác đứng gần đó bị thương là đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, do một viên bi này bắn vào cánh tay và anh Lê Thanh Tín (nhân viên bảo vệ một doanh nghiệp cà phê) bị viên bi văng trúng chân.
Theo Chung Chuyên - Ngọc Anh (Đời Sống & Pháp Luật)