Xã hội

Vụ nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sao con lại nhẫn tâm bỏ gia đình mà đi'

"Con cũng đã cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì trong mắt mẹ con luôn là 1 đứa vô dụng và tệ hại… Đáng ra con không nên xuất hiện trên trái đất này..."

Đó là lời tâm sự nhói lòng được nữ sinh Tr. để lại cho người mẹ trong hai trang giấy trước khi gieo mình xuống dòng sông Phủ lạnh lẽo. Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, không ai ngờ Tr. ra đi một cách đầy đau đớn thế này.

Vụ nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sao con lại nhẫn tâm bỏ gia đình mà đi'
Nhiều hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Sơn Nguyễn

Tối ngày (2/12), sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm, thi thể em Tr. được bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục mai táng. Sáng nay (3/12), PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc. Con đường dẫn vào nhà nữ sinh Tr. mùi hương phảng phất, người dân vẫn tập trung tại nhà bà Trần Thị Lân (SN 1974) - mẹ của nữ sinh Tr. - để chia sẻ, động viên gia đình.

Từ khi nhận được thông tin con gái nhảy cầu tự tử, bà Lân khóc ngất nhiều lần, kêu gào gọi tên con gái. Người mẹ nghèo khổ vẫn chưa tin được con gái mình lại tự quyên sinh một cách đau đớn thế này. 

"Đã ba ngày nay chị Lân không ăn uống gì. Cả ngày lẫn đêm cứ mơ sảng kêu gọi tên con gái. Chúng tôi đến động viên cũng phải khóc theo vì sự việc quá đau đớn" - một người thân của chị Lân bật khóc trước bàn thờ nữ sinh Tr..

Vụ nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sao con lại nhẫn tâm bỏ gia đình mà đi' - 1
Từ khi con mất, bà Lân liên tục ngất lịm. Ảnh: Sơn Nguyễn

Ông Nguyễn Lương Khoa (SN 1954), ông nội nữ sinh Tr. cho biết, Tr. là đứa cháu ngoan hiền, ít nói. Trước đây. Tr. thi không đậu cấp ba nên xin vào học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 (TP Hà Tĩnh). 

"Thường ngày cháu đi học về quanh quẩn ở trong nhà. Sáng ngày xảy ra sự việc, tôi ở bên nhà có nghe hai mẹ con mâu thuẫn rồi cãi nhau. Sau đó cháu Tr. đi đến trường. Không biết vì sao cháu tôi nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng thế này" - ông Khoa kể.

Sau khi nhận được thông tin con gái tự tử, bố nạn nhân là ông Nguyễn Lương Vinh (SN 1976) vội vàng bắt xe từ Thái Lan về quê. Ngồi bệt bên góc nhà, ông Vinh khóc nghẹn gọi tên con cho đến khản cổ họng. 

"Con ơi, về với bố, về với gia đình đi con. Sao con lại nhẫn tâm bỏ lại gia đình mà đi. Bố đi làm ăn xa cũng chỉ mong kiếm tiền nuôi các con khôn lớn, trưởng thành, ấy vậy mà… con ơi!" – tiếng khóc của ông Vinh khiến nhiều người rơi nước mắt.

Vụ nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sao con lại nhẫn tâm bỏ gia đình mà đi' - 2
Người thân làm lễ cúng em Tr.. Ảnh: Sơn Nguyễn

"Bạn Tr. ở lớp là một người hiền lành, ít nói. Trong lớp bạn cũng ít giao tiếp với mọi người. Nhiều lần thấy bạn buồn, có tâm sự nhưng bọn em gặng hỏi bạn ấy lại không trả lời. Hôm xảy ra sự việc bọn em được nghỉ học, khi nhận được thông tin bạn Tr. nhảy cầu tự tử bọn em bàng hoàng lắm" – em T.T.H (bạn em Tr.) cho biết.

Chia sẻ với với PV, ông Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngọc cho biết: "Chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội địa phương đã đến gia đình các nạn nhân hỏi thăm, phúng viếng và chia buồn. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân cũng khó khăn, bố đi làm bên Thái Lan nhưng công việc cũng bấp bênh. Sinh hoạt của gia đình cũng nhờ vào mấy sào ruộng. Giờ con mất đi, chúng tôi cũng hi vọng bố mẹ nạn nhân sớm ổn định tinh thần để vượt qua nỗi đau trước mắt".

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 30/11, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để trên cầu Phủ 2, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà. Nghi có việc chẳng lành người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân để lại một chiếc xe đạp điện, đôi dép cùng giấy tờ tùy thân và một bức thư.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Thu Tr. (SN 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà). Sau gần 3 ngày tìm kiếm, vào khoảng 15h30 chiều nay (2/12), thi thể em Tr. đã được tìm thấy cách cầu khoảng 100m. Sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Tr. cho gia đình đưa về mai táng.

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm, ông Phan Thanh Đa cho biết, cũng vào tại chiếc cầu Phủ 2, cách đây một năm cũng có một cô gái đã có chồng con nhưng do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên nhảy cầu tự tử. "Theo thống kê có 3 người nhảy cầu tự tử và 4 người chết vì tai nạn trên chiếc cầu Phủ 2" – Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết. zt

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-nu-sinh-lop-11-nhay-cau-tu-tu-de-lai-thu-tuyet-menh-sao-con-lai-nhan-tam-bo-gia-dinh-ma-di-20191203150856942.htm