Xã hội

Vụ người phụ nữ tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng: Chồng đòi báo công an thì nhân viên mới cho lên phòng

"Anh ta lấy kinh nghiệm 20 năm để đảm bảo vợ tôi không sao. Bác sĩ C. còn nói nếu vợ tôi chết, anh ấy cũng chết theo", ông V. bức xúc kể trên Vietnamnet.

Vụ người phụ nữ tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng: Chồng đòi báo công an thì nhân viên mới cho lên phòng
Ảnh minh họa

Nữ bệnh nhân N.T.N.T. (50 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) mới đây đã tử vong thương tâm, sau khi được hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo chi nhánh tại 576-578 Cộng Hoà, Phường 13, quận Tân Bình.

Theo thuật lại của Tuổi trẻ online, người nhà bà T. kể, ca phẫu thuật của bà T. diễn ra ngày 16/10. Tối hôm đó, phía bệnh viện thông báo gia đình bệnh nhân là bà T. "không vấn đề gì", ở lại đó để theo dõi. Thế nhưng, sáng hôm sau, chồng bà T. tìm đến bệnh viện phát hiện vợ mình đang có dấu hiệu nguy kịch nên yêu cầu chuyển viện.

Bà N.T.N.T. sau đó được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy, tới tối 18/10 thì không qua khỏi. "Dự kiến sau hút mỡ bụng sẽ nâng ngực, nhưng không ngờ mới chỉ hút mỡ bụng đã xảy ra câu chuyện đau lòng này", đại diện gia đình nạn nhân chia sẻ với nguồn trên.

Ông Bùi Ngọc V. (SN 1967, chồng của nạn nhân T.) bức xúc kể trên tờ Vietnamnet, chi phí cho ca hút mỡ bụng của vợ ông ở Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo là 70 triệu đồng, bác sĩ phẫu thuật là P.M.C. và do vợ ông yêu cầu phẫu thuật vì tin tưởng vào tay nghề.

Ông V. kể, tối hôm phẫu thuật xong, vợ ông than mệt, tới sáng hôm sau thì ông không liên lạc được. 8h sáng 17/10, ông được bác sĩ C. thông báo tình trạng vợ ông vẫn khỏe. Tuy nhiên, do từ trước đó đã nghe vợ nói mệt, ông yêu cầu bác sĩ quay video để thấy mặt vợ, nhưng bị từ chối.

Cũng theo chia sẻ của ông V. với Vietnamnet, quá sốt ruột, ông tức tốc tìm tới bệnh viện thẩm mỹ thì bị nhân viên nơi đây ngăn cản, không cho lên phòng. Ông phải nói sẽ báo công an thì mới được vào. Chạy đi tìm vợ, ông hốt hoảng khi thấy vợ mình đang nằm bất tỉnh.

Ông yêu cầu đưa vợ đi cấp cứu ngay, nhưng bác sĩ C. vẫn không chuyển bà T. đi cấp cứu.

"Anh ta lấy kinh nghiệm 20 năm để đảm bảo vợ tôi không sao. Bác sĩ C. còn nói nếu vợ tôi chết, anh ấy cũng chết theo", ông V. bức xúc kể trên Vietnamnet và cho rằng vợ mình tử vong quá oan ức. 

Tới 15h hôm đó, vợ ông V. mới được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo báo giới, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã nắm được sự việc và đang làm việc với các bên liên quan.

(Tổng hợp)

"Ổ dịch" ở công ty thủy sản đã có 149 ca dương tính trong 3 ngày, có khả năng lan rộng




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-3-ngay-hut-mo-bung-chong-doi-bao-cong-an-thi-nhan-vien-moi-cho-len-phong-16121221017183475.htm