Xã hội

Vụ người lạ đến nhận thi thể đi hoả thiêu: Sự nhầm lẫn cụ thể ra sao?

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, giám định ADN, Công an Bình Dương cho thấy người đến nhận thi thể không cùng huyết thống với nạn nhân. Người này cũng khẳng định đã nhận nhầm người chết là em trai mình.

Ngày 13/6, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã làm thủ tục cùng nhà chùa để bàn giao tro cốt người đàn ông cho người thân sau khi có kết quả giám định pháp y. Trước đó, một sự việc hi hữu đã xảy ra khi người nhà đi nhận xác người thân thì tá hoả khi phát hiện thi thể đã được bàn giao cho người lạ.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người nhà của người đàn ông đã tử vong, công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng vào cuộc xác minh đồng thời lấy lời khai của những người liên quan. 

Công an thị xã Tân Uyên đã lấy mẫu máu của nạn nhân còn lưu giữ ở bệnh viện; đồng thời thu mẫu tóc và niêm mạc của anh Lâm Phương (con của bà Lý Thị Niên, người đến nhận thi thể ông Phol nhưng đã bị người khác nhận trước) và ông Vĩnh Ngọc (người đã nhận thi thể nạn nhân trước đó và đem đi hoả thiêu) để giám định ADN nhằm xác định mối quan hệ của các bên

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nạn nhân tử vong là ông Lâm Phol (SN 1967, quê quán huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cha ruột của anh Lâm Phương, với xác xuất gần 100%.

Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên đã mời ông Vĩnh Ngọc và bà Lý Thị Niên đến làm việc lại. Tại cơ quan công an, ông Vĩnh Ngọc cho hay đã nhận nhầm thi thể ông Phol là em trai mình, tuy nhiên hiện tại người em vẫn còn sống.

Đối với thi thể của ông Lâm Phol, sau khi đưa về TP Hồ Chí Minh ông Ngọc đã hỏa thiêu tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và gửi tro cốt tại chùa Hải Tuệ ở quận 3. Đại diện Công an thị xã Tân Uyên cùng ông Vĩnh Ngọc và bà Niên đến chùa Hải Tuệ làm việc.

Tại đây, đại diện nhà chùa xác nhận vào ngày 1/6, ông Ngọc có đến gửi tro cốt mang tên Vĩnh Nguyên để nhờ chùa thờ cúng. Nay vì sự nhầm lẫn, nhà chùa giao cho bà Niên nhận lại và gia chủ cam kết không có yêu cầu hay thắc mắc gì về vấn đề này.

Vụ người lạ đến nhận thi thể đi hoả thiêu: Sự nhầm lẫn cụ thể ra sao?
Ông Lâm Phol bị tai nạn sau đó được chuyển đến phòng khám trong tình trạng không có giấy tờ tuỳ thân trước khi đưa đến bệnh viện tỉnh và tử vong

Trước đó đã đưa tin, đêm 31/5, ông Lâm Phol được người dân đưa đến phòng khám Đa khoa Nhân Đức Sài Gòn (gần hiện trường) để cấp cứu do tai nạn giao thông. Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và tử vong tại đây.

Tại bệnh viện, nạn nhân không có người thân và giấy tờ tùy thân nên thi thể được đưa vào nhà xác phục vụ công tác điều tra và chờ người đến nhận.

Sáng 1/6, một người đàn ông tên Ngọc (ngụ TP HCM) đến bệnh viện xưng là anh trai của nạn nhân để nhận thi thể. Tuy nhiên, ông Ngọc không cung cấp được giấy tờ tùy thân của nạn nhân mà chỉ cho biết em trai có 1 vết sẹo bên hông trái. 

Cơ quan chức năng sau khi kiểm tra thi thể phát hiện có vết sẹo như ông Ngọc nói, đồng thời ông Ngọc khẳng định là em trai khi nhìn mặt nạn nhân. Từ đây, Công an TX Tân Uyên và phía bệnh viện sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho ông Ngọc mang đi hỏa thiêu.

Đến ngày 3/6, người phụ nữ tên Lý Thị Niên cùng con là Lâm Phương đến Công an TX Tân Uyên xưng là vợ con của nạn nhân và muốn nhận thi thể. 

Người phụ nữ cho rằng, không thấy chồng về nhà, sau đó khi nghe tin chồng tử vong nên đến bệnh viện thì được thông báo là đã có người nhận thi thể. Bà Niên khẳng định người chết tên là Lâm Phol (SN 1967). Tại đây, bà Niên cung cấp sổ hộ khẩu có tên bà, ông Lâm Phol cùng các con.

Ngoài ra, bà Niên còn cho biết trên tay chồng có hình xăm ghi "tôi yêu vợ" và chân ghi "Niên". Thông qua hình chụp lại thi thể, công an ghi nhận đúng như lời bà Niên khai báo.

Theo Yến Nhi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-nguoi-la-den-nhan-thi-the-di-hoa-thieu-su-nham-lan-cu-the-ra-sao-161211306131635146.htm