Xã hội

Vụ mẹ ôm con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử: Đã tìm thấy thi thể người mẹ

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, người thân đã tìm thấy thi thể người mẹ. Đứa con 14 tháng tuổi mắc bệnh não vẫn chưa có tin tức.

Chiều ngày 31/12 ông Trần Anh Khoa- Chủ tịch xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể chị Đỗ Thị Hồng N. (30 tuổi, trú xã Xuân Yên)- người mẹ nghi ôm con nhỏ nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử vào sáng ngày 28/12 đã được tìm thấy.

"Thi thể chị N. đã được tìm thấy vào sáng nay tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ, thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Tung tích cháu bé (con của chị N.) vẫn đang được nỗ lực tìm kiếm", ông Khoa nói.

 

Vụ mẹ ôm con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử: Đã tìm thấy thi thể người mẹ
Suốt nhiều ngày liền anh Đ. đứng bên bờ sông Lam ngóng đợi tin tức vợ con trong tuyệt vọng.

Như tin trước đó đã đưa, sáng ngày 28/12 người dân lưu thông qua cầu Bến Thuỷ 1 (bắc qua 2 tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe máy mang BKS 38N1 - 227.30 dựng trên cầu. Nghi ngờ có người tự tử nên đã trình báo công an, đồng thời chụp lại chiếc xe máy có biển số đăng thông tin lên Facebook mong tìm người thân.

Qua kiểm tra cho thấy, chiếc xe máy trên là của chị Đỗ Thị Hồng N.

Liên hệ với người thân thì được biết, chị N. và đứa con nhỏ 14 tháng tuổi mắc bệnh não úng thuỷ đã đi khỏi nhà từ tối 27/12. Sau khi phát hiện chiếc xe máy dựng trên cầu, người nhà nghi ngờ chị N. đã ôm con nhảy cầu tự tử. Gia đình sau đó phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm túc tích 2 mẹ con nạn nhân.

Anh Lê Anh Đ. (38 tuổi, chồng chị N.) cho biết, vợ chồng anh sinh được 2 đứa con. Đứa thứ 2 vừa 14 tháng tuổi sinh ra không may mắc phải căn bệnh não úng thuỷ. Dù đã cố gắng vay mượn để đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng sức khoẻ cháu bé vẫn không tiến triển.

Lo sợ, đau buồn vì con bệnh tật khiến chị N. có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm.

Vì hoàn cảnh khó khăn, con mắc bệnh hiểm nghèo nên anh Đ. phải vào miền Nam làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ngày anh làm việc công ty, tối đến lại tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, anh Đ. lại về quê để cùng vợ đưa con đi khám theo định kỳ.

Từ khi nghe tin vợ nghi ôm con nhảy cầu tự tử, anh Đ. trở về cùng đứa con lớn đứng bên bờ sông Lam ngóng trông tin tức vợ con suốt nhiều ngày liền.

Hiện tin tức của cháu bé 14 tháng tuổi đang được người thân cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

HP (Nguoiduatin.vn)