Xã hội

Vụ máy ép cọc đổ khiến 4 em nhỏ thương vong: Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm?

Mặc dù được người dân nhắc nhở về sự an toàn của các thiết bị xây dựng, tuy nhiên chủ đầu tư chủ quan, nên đã dẫn đến hậu quả khiến 4 em nhỏ thương vong.

Vụ việc 4 em nhỏ thương vong khi đang chơi đùa gần công trường xây dựng nhà văn hóa và công trình phụ trợ tại thôn Văn Trong (xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) thì bất ngờ thiết bị thi công xây dựng (máy ép cọc) đổ vào người, khiến dư luận xót xa.

Tối 6/1, ông Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, nơi xảy ra vụ việc thiết bị xây dựng đè chết 2 bé trai thuộc công trình Nhà văn hoá thôn, chủ đầu tư là UBND xã Phú Hoà.

"Tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 3 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty Tuấn Tài Phát (xã An Thịnh, huyện Lương Tài). Công ty này mới được giao thầu hôm 20/12/2020, đến ngày 5/1/2021, khi bắt đầu triển khai đưa các thiết bị khoan, ép cọc tới công trình thì xảy ra tai nạn. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân", ông Nhiên cho hay.

Vụ máy ép cọc đổ khiến 4 em nhỏ thương vong: Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm?
Người dân đã cảnh báo máy ép cọc để chông chênh nhưng chủ đầu tư vẫn chủ quan.

Đáng chú ý, theo người dân địa phương, khoảng 9h ngày 5/1, khi thấy đơn vị thi công đưa máy ép cọc tới, để chênh vênh trên con dốc bờ ruộng mà không hề được chèn, chắn kỹ lưỡng, nhiều người lo ngại, nhắc các công nhân di chuyển khối sắt ra chỗ khác nhưng không được đáp ứng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, 5 cháu nhỏ đi học về ra khu vực để thiết bị thi công thì bất ngờ bị khối sắt lăn khỏi con dốc, đè lên 4 cháu.

Vụ tai nạn làm cháu Nguyễn Bá T. (8 tuổi), Ng Văn N. (8 tuổi) tử vong, Vũ Văn T. (8 tuổi), Nguyễn Văn H. (6 tuổi) bị đa chấn thương.

Hiện cháu T. được điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn cháu H. điều trị tại trung tâm Y tế huyện Lương Tài. Tình hình sức khỏe của hai cháu dần ổn định.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Lương Tài, ngay sau khi biết tin 4 cháu nhỏ thương vong do thiết bị xây dựng đè, huyện lập tức tập trung chỉ đạo xã Phú Hoà, trung tâm y tế, các ban ngành tập trung chăm sóc, thăm hỏi gia đình 2 cháu bị thương và lo hậu sự cho 2 cháu thiệt mạng.

Con trai thiệt mạng, chị S. (mẹ cháu N.) khóc ngất trước bàn thờ của con. Người phụ nữ bất hạnh luôn miệng oán trách ông trời tại sao lại cướp đứa con út ngoan ngoãn, bé bỏng ra khỏi vòng tay của chị. "Cô giáo vừa gọi điện khen N. nhà tôi thi học kỳ 1 làm bài tốt lắm. Nó ngoan lắm, lớp 2 mà đã biết nấu cơm rồi. Hôm qua, cháu tự đạp xe từ trường về, còn dặn tôi ăn cơm sớm để tối đi học thêm, vậy mà ham chơi quá, chưa kịp ăn gì đã chết oan uổng...", chị S. khóc nấc không thành tiếng kể lại.

Theo Lê Liên (Nguoiduatin.vn)