Xã hội

Vụ máy bay rơi: Quặn lòng nhận tin dữ về người đồng đội yêu hoa phong lan

Video: Hiện trường rơi máy bay quân sự ở Nghệ An

Trung tá Khuất Mạnh Trí sống với anh em mộc mạc như chính loài hoa phong lan mà anh yêu thích, tinh khiết và chân thành.

Tìm đến phố Phạm Ngũ Lão (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tối 26/7, hỏi thăm gia đình Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 921, Quân chủng Phòng không - Không quân, ai nấy đều biết và chỉ cặn kẽ lối vào.

Căn nhà nhỏ của Trung tá Trí có rất đông người thân, bạn bè, đồng đội. 

Cô ruột của anh tâm sự: "Mẹ Trí giờ đang suy sụp lắm, từ khi nhận tin dữ, bà ngất xỉu nhiều lần, bà vẫn nuôi hi vọng Trí sẽ bình an trở về".

Vụ máy bay rơi: Quặn lòng nhận tin dữ về người đồng đội yêu hoa phong lan
Lối vào căn nhà nhỏ của Trung tá Khuất Mạnh Trí ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

"Cách đây 5 ngày, Trí về quê giỗ bố, xong xuôi mọi việc cháu lại lên đường làm nhiệm vụ. Thương cháu quá, cháu hiền lành, hiếu thảo lại ra đi quá đột ngột" - chú ruột của Trung tá Trí chia sẻ. 

Bên khoảng sân nhỏ, chị Khuất Minh, em họ của anh Trí trải lòng về người anh mẫu mực, sống vẹn nghĩa trọn tình với vợ con: "Hễ lần nào nắm thông tin máy bay rơi, tôi cũng nhắn hỏi anh ấy biết thông tin chưa, bay ổn không. Lúc nào anh cũng nhắn lại: Cô yên tâm, anh bay ổn. Nhưng lần này tôi nhắn hỏi thì tin không gửi được, gọi điện thì thuê bao tắt máy. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể tin là anh đã ra đi".

Trung tá Trí sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp. Bố anh là cựu tù binh Côn Đảo, bị tra tấn và trao trả về năm 1973. Đến năm 2003, ông qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ anh đang công tác tại Bưu điện thị xã Sơn Tây, vợ chồng anh có 2 người con, một gái, một trai còn rất nhỏ.

Ký ức về người đồng đội đặc biệt 

Nhận tin dữ về Trung tá Khuất Mạnh Trí, nhiều đồng đội đã có mặt tại gia đình từ sớm, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. 

Với nhiệm vụ chăm sóc, kiểm tra sức khỏe phi công trước mỗi chuyến bay, anh Nguyễn Ngọc Cương, Quân y Trung đoàn 921 kể: "Tôi gặp và làm việc với anh Trí đến nay đã tròn 5 năm. Anh là người nhiệt thành, thân thiện và có khiếu hài hước. Đặc biệt, anh có năng lực chuyên môn thực thụ, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm trước công việc của mình". 

Vụ máy bay rơi: Quặn lòng nhận tin dữ về người đồng đội yêu hoa phong lan - 1
Nhiều người thân, đồng đội, bạn bè đến chia sẻ mất mát với gia đình 

Anh Cương nghẹn ngào: "Anh Trí là người rất thích loài hoa phong lan, đi đâu thấy hoa lan là anh ấy đều muốn tìm hiểu và mua về treo trong nhà hoặc đơn vị. Có hôm nghỉ phép, hai chúng tôi chạy xe lên tận Hòa Bình chỉ để mang một cành lan nhỏ mang về treo ở góc vườn". 

Theo người đồng đội, Trung tá Trí sống với anh em mộc mạc như chính loài hoa anh yêu thích, tinh khiết và chân thành. 

Trưa 26/7, chiếc máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), khi qua khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì rơi xuống quả đồi rú Bọ. Vụ tai nạn khiến 2 phi công bay huấn luyện hy sinh.

Theo Đoàn Bổng - Phạm Hải (VietNamNet)