Xã hội

Vụ cứu nữ sinh đu lan can tầng 3 tại trường: Bảo vệ nghi có chuyện chẳng lành nên cầm đèn pin đi tìm

Khi bảo vệ Khoa đang kiểm tra các phòng vệ sinh ở tầng 1 thì nghe tiếng phụ huynh thất thanh: "Có học sinh trèo qua lan can tầng 3 kìa!".

Liên quan vụ nữ sinh đu lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM), theo Zing.vn, người cứu nữ sinh là ông Khoa (bảo vệ trường).

Ông Khoa kể trên Zing.vn, trước thời điểm phát hiện cháu trèo ra khỏi lan can của tòa nhà, ông thấy cháu đi lung tung trong trường nên còn gọi lại và nhắc đứng cạnh mình để đợi phụ huynh tới đón. Nhưng sau đó cháu bỏ đi.

Do thấy nữ sinh có biểu hiện bất thường từ trước đó, nghi có chuyện chẳng lành nên ông cầm đèn pin đi tìm trong khuôn viên trường. Khi ông đang kiểm tra các phòng vệ sinh ở tầng 1 thìy nghe tiếng phụ huynh thất thanh: "Có học sinh trèo qua lan can tầng 3 kìa!".

Có mấy phụ huynh ở dưới kéo mấy chiếc chậu ra, đứng để hứng đỡ phía dưới, còn một vài phụ huynh khác chạy theo ông Khoa lên trên.

"Khi lên đến nơi, sợ cháu hoảng loạn nên tôi từ từ tiếp cận. Lúc này, một tay cô bé bám vào lan can tòa nhà, tay còn lại đang cầm điện thoại", Zing.vn dẫn lời bảo vệ Khoa.

Ông Khoa nói chỗ nữ sinh đứng chỉ vừa nửa bàn chân, rất nguy hiểm. Nam bảo vệ nhẹ nhàng trấn an cháu bé, để cứu giúp cháu an toàn.

Sự việc này xảy ra chiều tối 2/3 tại Trường THCS Minh Đức, quận 1, TP.HCM.

Bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) xác nhận trên Tuổi trẻ, sự việc xảy ra tại Trường THCS Minh Đức vào khoảng 18h35 ngày 2/3, nguyên nhân ban đầu là do nữ sinh buồn chuyện gia đình.

Sau sự việc, nhiều cơ quan đoàn thể đã kịp thời tiếp xúc, động viên nữ sinh và gia đình. Hiện nữ sinh đã được đưa về nhà và tâm lý đã ổn định.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-cuu-nu-sinh-du-lan-can-tang-3-tai-truong-bao-ve-nghi-co-chuyen-chang-lanh-nen-cam-den-pin-di-tim-161210303072153695.htm