Xã hội

Vụ cướp xe cấp cứu gây náo loạn ở Cần Thơ: Nghi phạm là tài xế xe container đường dài, vẫn chưa tỉnh táo, kích động, la hét cả đêm

Chia sẻ trên báo Thanh Niên Online, BS.CK2 Huỳnh Minh Phú, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ cho biết, đến sáng nay, người đàn ông ngáo đá cướp xe cấp cứu của bệnh viện gây náo loạn đường phố Cần Thơ vẫn chưa tỉnh.

Trước đó, chiều 15/6, sau khi bị khống chế tại cổng BVĐK TP.Cần Thơ, người đàn ông này đã được đưa vào bệnh viện trên để điều trị, phục vụ công tác điều tra.

“Tuy nhiên, đến sáng nay, người này vẫn lơ mơ và kích động rất nhiều. Cả đêm qua, anh ta la hét sáng đêm, náo động cả khu điều trị, ảnh hưởng đến nhiều người bệnh khác”, BS Phú nói và cho biết hiện bệnh viện đang hội chẩn và mời công an.

Theo bác sĩ Phú, trong hôm nay (16/6), nếu bệnh nhân tỉnh, bệnh viện sẽ giao cho cơ quan công an có biện pháp áp tải vào trung tâm cai nghiện và xử lý theo quy định.

Cũng theo thông tin ghi nhận ban đầu của PV Thanh Niên Online từ bệnh viện, người đàn ông ngáo đá trên tên L.H.N. (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) là một tài xế xe container đường dài.

Vụ cướp xe cấp cứu gây náo loạn ở Cần Thơ: Nghi phạm là tài xế xe container đường dài, vẫn chưa tỉnh táo, kích động, la hét cả đêm
N. bị khống chế, áp tải trước cổng BVĐK TP.Cần Thơ (Ảnh chụp màn hình)

Trong báo cáo gửi Sở Y tế TP Cần Thơ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lý giải về về việc N. lấy trộm xe cứu thương rồi chạy lòng vòng trên phố.

Theo bệnh viện, trưa 15/6, thanh niên này xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện lấy dao gọt trái cây rồi trở ra khu vực đậu xe tại cửa B. Lợi dụng lúc tài xế đang chuẩn bị xe để đưa bệnh nhân chuyển viện, anh ta đã lái xe cứu thương rời đi. Thấy vậy, bảo vệ bệnh viện đã gọi điện thoại báo cảnh sát.

Khi đó, cổng rào bệnh viện đóng lại, xe của cảnh sát 113 chốt tại cổng bệnh viện. Cảnh sát kêu gọi, vận động N. dừng xe nhưng người này không chấp hành.

N. lái xe tông vào cổng chính để đi ra đường Châu Văn Liêm rồi lái xe lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở TP Cần Thơ. Cảnh sát và người dân lái xe đuổi theo, hô hoán để người dân né tránh.

Cảnh sát đã trưng dụng 3 xe tải để đón chặn tại các tuyến đường. Trước khi đâm xe cứu thương vào gốc cây rồi bị khống chế, N. suýt tông vào CSGT.

Thanh niên ngáo đá sau đó được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Sự việc khiến cửa kính, hàng rào bảo vệ bệnh viện và phần đầu xe cứu thương bị hư hỏng.

Vụ cướp xe cấp cứu gây náo loạn ở Cần Thơ: Nghi phạm là tài xế xe container đường dài, vẫn chưa tỉnh táo, kích động, la hét cả đêm - 1
Xe cứu thương của bệnh viện bị hư hỏng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-cuop-xe-cap-cuu-gay-nao-loan-o-can-tho-nghi-pham-la-tai-xe-xe-container-duong-dai-van-chua-tinh-tao-kich-dong-la-het-ca-dem-tintuc828034