Xã hội

Vụ con gái ôm chặt mẹ tự thiêu: Hàng xóm kể lại phút chứng kiến 2 ngọn đuốc sống

Trước khi xảy ra sự việc, hàng xóm có nghe chị Đ. từng nói sẽ tẩm xăng tự thiêu để hai mẹ con cùng chết.

Vụ con gái ôm chặt mẹ tự thiêu: Hàng xóm kể lại phút chứng kiến 2 ngọn đuốc sống
Người dân tập trung tại nhà bà M. sau khi phá cửa giải cứu được hai mẹ con.

Ngày 9/12, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang tích cực điều tra vụ việc con gái tẩm xăng ôm chặt mẹ tự thiêu xảy ra vào ngày 7/12 tại thôn Yên Duyên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động khiến hai người thương vong.

Liên quan đến sự việc, bà Trần Thị Măng (SN 1964, hàng xóm của nạn nhân) cho biết những ngày trước khi xảy ra sự việc, mâu thuẫn giữa chị Đ. (SN 1982, trú tại xã Ngọc Thanh) cùng bà M. (SN 1941, mẹ ruột chị Đ.) lên tới đỉnh điểm, thậm chí còn to tiếng cãi vã dù đã được mọi người can ngăn.

Vụ con gái ôm chặt mẹ tự thiêu: Hàng xóm kể lại phút chứng kiến 2 ngọn đuốc sống - 1
Bà Trần Thị Măng bàng hoàng kể lại sự việc.

Bà Măng cho hay không chỉ riêng bà mà mọi người trong làng cũng khuyên chị Đ. hãy gạt đi mà sống, đừng cố suy nghĩ đến người mẹ vốn đã bị bệnh hoang tưởng nặng để tâm lý tiêu cực thêm. Sáng 7/12, một số người dân đã nghe chị Đ. nói sẽ tẩm xăng tự thiêu để hai mẹ con cùng chết.

Những tưởng đó chỉ là câu nói tiêu cực phát sinh khi chị Đ. quá bức xúc với bà M., nhưng chẳng ai ngờ lời chị Đ. lại trở thành sự thật. Khoảng 10h sáng 7/12, chị Đ. điều khiển xe máy đến nhà bà M. rồi chốt chặt cửa. Thấy có sự chẳng lành, người dân đã hô hoán nhau chạy sang nhà bà M.

“Nhà tôi thời điểm đó đang xây, nghe thấy mọi người hô hoán, tốp thợ đang xây bỏ việc chạy hết sang nhà bà M. hỗ trợ phá cửa. Khi cánh cửa được phá ra cũng là lúc mọi người chứng kiến Đ. đang ôm chặt mẹ trong tình trạng hai người như hai ngọn đuốc sống”, bà Măng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Chẳng ai nói với ai câu nào, mọi người đều lao đến giúp chị Đ. và bà M. dập lửa, đến khi đưa ra ngoài chị Đ. chỉ còn thở thoi thóp, bị bỏng rất nặng. Bà Măng cùng người dân đã nhanh chóng sơ cứu sau đó gọi xe cứu thương đưa hai người đi bệnh viện đồng thời trình báo sự việc đến chính quyền xã Ngọc Thanh.

Vụ con gái ôm chặt mẹ tự thiêu: Hàng xóm kể lại phút chứng kiến 2 ngọn đuốc sống - 2
Lực lượng chức năng đang thu thập thông tin sự việc từ người dân.

Tuy nhiên, với vết thương quá nặng, đến hơn 12h cùng ngày, chị Đ. đã tử vong, được người thân đưa về nhà riêng để tổ chức hậu sự.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Thành Công, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết hiện bà M. đang được các cháu chăm sóc ở bệnh viện huyện Kim Động, nhịp tim còn rất yếu, khả năng tiên lượng xấu.

“Khi chúng tôi đến hiện trường đã phối hợp với người dân lập tức phá cửa, dập tắt ngọn lửa đưa hai mẹ con chị Đ. đi cấp cứu. Đáng tiếc chị Đ. đã không qua khỏi. Ở địa phương, chị Đ. là một người hiền lành, tốt bụng. Chắc do quá áp lực với bệnh hoang tưởng của bà M. nên chị Đ. mới làm điều dại dột như thế”, ông Công chia sẻ.

Theo Đức Sơn (Dân Việt)