Xã hội

Vụ cô gái Việt bị sát hại ở Nhật: 'Con gái ơi, chuyện gì vậy?...'

Chị Lê Thị Mỹ Diễm tử vong tại căn hộ đang ở khi sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh chưa đầy hai năm. Ông Giảng cho biết, phía công ty đưa Diễm sang Nhật Bản đã báo tin cho gia đình rằng, con gái ông bị người yêu sát hại...

Bố ruột chị Diễm, ông Lê Phước Giảng (48 tuổi, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định) khuôn mặt hốc hác, đôi mắt u buồn, miệng liên tục lẩm bẩm: “Con gái ơi, chuyện gì xảy ra vậy con ơi! Cả gia đình đang chờ con về, sao con lại ra nông nỗi này?!”.

Theo ông Giảng, vợ chồng ông có 4 người con, Diễm là con gái đầu và từ nhỏ đã chịu thương, chịu khó vì cuộc sống gia đình.

“Sau khi học xong lớp 12, con bé tự đi làm ở quê được khoảng 2 năm rồi học tiếng Nhật. Hơn một năm rưỡi lao động vất vả tại công ty phụ tùng ô tô ở Nhật, dành dụm được gần 100 triệu đồng, con gái tôi liền gửi về quê phụ bố mẹ nuôi mấy đứa em ăn học”, ông Giảng kể.

Vụ cô gái Việt bị sát hại ở Nhật: 'Con gái ơi, chuyện gì vậy?...'
Thi thể nạn nhân đã được đưa về quê nhà tại xã Ân Đức vào chiều tối 4.12.

Thương em, chị Diễm liên tục nhắc bố mẹ ở quê phải cố gắng sửa chữa nhà cửa tươm tất để em trai cưới vợ, cuộc sống gia đình bớt đi nỗi khốn khổ.

“Tôi làm nông nên cũng chẳng dư dả gì, đành làm liều vay ngân hàng 100 triệu để sửa lại nhà cho con trai lấy vợ. Con gái làm ở Nhật cứ gọi về bảo bố mẹ cứ làm nhà, rồi con sẽ dành dụm tiền gởi về trả sau. Chuyện buồn ập đến, vợ chồng tôi ở xa, không thể lo cho con nên đành nhờ người thân đưa giúp thi thể con bé về Việt Nam”, ông Giảng nói.

Ông Giảng cho biết, phía công ty đưa Diễm sang Nhật Bản đã báo tin cho gia đình rằng, con gái ông bị người yêu sát hại.

“Chuyện riêng của con gái nên tôi không tâm sự nhiều, cũng chưa lần nào con bé đưa bạn trai về nhà ra mắt. Đi làm xa nhưng đêm nào, con gái cũng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ và chuyện học của mấy đứa em. Hai ngày trước khi gặp nạn, Diễm vẫn gọi điện về nhà nói chuyện vui vẻ. Vậy chuyện buồn đã đến quá nhanh. Mấy ngày nay, cả nhà tôi ăn cơm chẳng vô”, ông Giảng gạt nước mắt cho hay.

Theo ông Nguyễn Anh Quang, ở vùng quê nghèo xã Ân Đức, chị Diễm là người khá nổi tiếng ngoan hiền lại cần cù nên ai cũng quý mến.

“Sau khi học xong phổ thông, Diễm vào TP.Hồ Chí Minh học tiếng Nhật với ước mong phụ giúp bố mẹ thoát khỏi cảnh nghèo khó ở quê. Hơn một năm nay, không thấy con bé về quê, giờ nghe tin chẳng lành, cả xóm ai cũng xót xa”, ông Quang cho hay.

Vụ cô gái Việt bị sát hại ở Nhật: 'Con gái ơi, chuyện gì vậy?...' - 1
Rất đông người dân xót xa khi nghe tin nạn nhân bị tử vong tại Nhật.

Trước đó, chúng tôi đã thông tin, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định cho biết đã nhận được công văn của Công ty CP TRAENCO - Trung tâm Phát triển Việc làm phía Nam HITECO, liên quan đến cái chết của nạn nhân Lê Thị Mỹ Diễm (22 tuổi, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân).

Diễm là thực tập sinh do Công ty TRAENCO cử đi thực tập tại Nhật Bản và xuất cảnh sang Nhật vào tháng 4.2017. Theo văn bản này, nạn nhân bị sát hại tại căn hộ đang ở vào đêm 26.11. Hiện tại, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và điều tra tại Nhật Bản. Theo xác định ban đầu của cảnh sát, nghi phạm chính là bạn trai nạn nhân.

Nghiệp đoàn Nhật Bản YODOGAWA và Công ty CP TRAENCO phối hợp hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về Việt Nam. Thi thể nạn nhân đã được đưa về quê nhà tại xã Ân Đức vào chiều tối 4.12.

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)