Xã hội

Vụ cô gái trẻ bị trêu ghẹo, hành hung thủng màng nhĩ ở khu chung cư cao cấp Hà Nội: 'Người nhà xin giảng hoà nhưng tôi chưa đồng ý'

Vụ việc một cô gái trẻ kêu gọi cộng đồng mạng truy tìm 3 người đàn ông vì có hành vi trêu ghẹo, hành hung cô và người bạn đi cùng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Sáng ngày 3/12, chị L.Th.K.D. (người bị 3 gã đàn ông hành hung ở khu đô thị Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, dẫn đến thủng màng nhĩ) cho biết, tối ngày 2/12, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm đã triệu tập 5 đối tượng liên quan đến trụ sở đơn vị này để xác minh, làm rõ.

Thông tin trên Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, chị D. cho biết, người nhà đối tượng hành hung chị đã liên hệ xin lỗi và mong được giảng hoà. Tuy nhiên, chị vẫn chưa rút đơn và sẽ đi giám định lại thương tích. Trước đó, vào ngày 1/12, chị D. đã đi khám và được xác định bị thủng màng nhĩ trái. 

Vụ cô gái trẻ bị trêu ghẹo, hành hung thủng màng nhĩ ở khu chung cư cao cấp Hà Nội: 'Người nhà xin giảng hoà nhưng tôi chưa đồng ý'
3 thanh niên trêu ghẹo, hành hung cô gái trẻ tại một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội

Kể lại sự việc, chị L.Th.K.D. cho biết, khoảng 12h đêm 30/11, chị bị quên tai nghe ở bến xe buýt nên quay lại lấy thì bất ngờ gặp nhóm 5 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe máy tiến lại trêu ghẹo.

Sau đó, một nam thanh niên mặt có vết bớt tiến lại gần cô và buông những lời thô tục. Theo phản xạ tự nhiên, cô đẩy anh ta ra thì bị hành hung, tát tới tấp vào người. Khi cô gọi điện cho người thân liền bị giật điện thoại lại, hai chị em tiếp tục bị nam thanh niên hành hung. Đến khi có người tới can ngăn, 3 thanh niên mới rời đi.

Chiều 2.12, trao đổi với Thanh Niên, chị L.T.K.D (23 tuổi, chủ nhân bài đăng) cho biết, chị và gia đình đã đến trụ sở công an P.Tây Mỗ trình báo sự việc bị nhóm thanh niên vô cớ trêu ghẹo, hành hung dẫn tới bị chấn thương thủng màng nhĩ.

“Vụ việc xảy ra ở gần nhà tôi. Mấy nam thanh niên trêu tôi và chị, hỏi có đi chơi không, đi nhà nghỉ không? Lúc đó tôi thấy hoảng sợ, đứng im và không dám nói gì. Một lúc sau họ quay lại trêu tiếp, tôi bảo gọi người nhà ra, họ bảo tầm này gọi được ai và áp sát vào người tôi. Tôi đẩy ra thì bị một nam thanh niên tát, chị tôi vào can ngăn thì bị đấm, tát nhiều cái vào mặt. Đến khi chị tôi khóc, người kia dừng tay và quay ra đánh tôi, tát vào mặt và túm tóc. Tôi định gọi điện cho người nhà thì bị giật điện thoại nhằm mục đích ngăn cản”, chị K.D kể lại.

Đến sáng hôm sau chị K.D thấy ù tai, dội nước vào bị buốt nên mới đi khám và có kết quả chẩn đoán bị chấn thương thủng màng nhĩ trái.

“Tôi cảm thấy rất ấm ức và bức xúc, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ bị anh đánh như vậy ngay cả bố mẹ mình. 3 thanh niên hung hăng, thậm chí họ còn định đánh một anh khi đến can ngăn. Đến khi có mấy người nữa đến, họ mới chịu rời đi. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý để không gặp những chuyện như vậy thêm nữa”, chị K.D nói.

Vụ cô gái trẻ bị trêu ghẹo, hành hung thủng màng nhĩ ở khu chung cư cao cấp Hà Nội: 'Người nhà xin giảng hoà nhưng tôi chưa đồng ý' - 1
Chị K.D đi khám và được chẩn đoán bị chấn thương thủng màng nhĩ trái

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an P.Tây Mỗ (Q.Nam Từ Liêm) cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc một thiếu nữ trình báo bị 3 thanh niên trêu gheo, hành hung đến Công an quận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

“Sáng nay, cô gái này mới đến trụ sở để trình báo việc bản thân bị 3 nam thanh niên trêu ghẹo, hành hung. Đơn vị đã tiếp nhận trình báo và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an Q.Nam Từ Liêm để giải quyết”, vị lãnh đạo cho hay.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-co-gai-tre-bi-treu-gheo-hanh-hung-thung-mang-nhi-o-khu-chung-cu-cao-cap-ha-noi-nguoi-nha-xin-giang-hoa-nhung-toi-chua-dong-y-tintuc799477