Xã hội

Vụ cô gái bị ép hôn trong thang máy: Tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định 'không có cháu nào mất dạy như thế'

Cô gái bị ép hôn trong thang máy

Theo tướng Ca, dù là con cháu của ai khi đã vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh. Ông cũng khẳng định, người đàn ông sàm sỡ cô gái trong thang máy không liên quan gì đến mình.

Vụ cô gái bị ép hôn trong thang máy: Tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định 'không có cháu nào mất dạy như thế'

Sau khi báo chí đăng tải vụ việc cô gái trẻ Phan Hà bị đối tượng Đỗ M.H. (37 tuổi, ở Hải Phòng) sàm sỡ, ép hôn trong thang máy tòa chung cư Golden Palm (Hà Nội). Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng H. là cháu của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc, tối 16/3, trao đổi với PV, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định, ông không có người cháu nào tên là Đỗ M. H.

"Cả họ nhà tôi không có ai tên như thế, có thể người ta thấy tôi trong ngành nên cố tình nói xấu.

Nếu đúng sự việc, đúng đối tượng đã hành động như vậy phải xử thật nghiêm không có vùng cấm nào hết, dù con cháu ông trời đi nữa khi vi phạm pháp luật đều phải xử lý. Còn tôi không có người cháu nào mất dạy như thế", tướng Ca nói.

Về phần Đỗ M. H. sau nhiều lần hứa hẹn sẽ xin lỗi công khai nạn nhân nhưng sáng 16/3, người đàn ông tiếp tục phớt lờ, không đến Công an quận Thanh Xuân làm việc như đã hứa trước đó.

Chị Phan Hà chia sẻ với phóng viên, đối tượng H. hẹn xin lỗi chị vào 9h30 sáng nay (16/3). Tuy nhiên, đúng giờ hẹn nhưng không thấy H. đến, Công an quận Thanh Xuân gọi cho anh ta rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không được. Do phải chờ đợi quá lâu, nên sau 10h, chị Phan Hà cùng gia đình ra về.

"Tôi không cần lời xin lỗi của H. nữa, thái độ của anh ta rất cười cợt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm hai bên gặp mặt, anh ta còn đùa cợt rằng ‘Em không thích bồi thường, thích quà gì, anh sang Singapore mua cho’. Anh ta không hề có thái độ ăn năn hối lỗi về hành vi của mình", Phan Hà nói. 

Hà cho biết, vào tối 15/3, cha của cô tạm gác công việc bay từ thành phố Vinh ra Hà Nội để chứng kiến H. xin lỗi nhưng không ngờ anh ta hủy hẹn. 

"Tôi đã cho H. một con đường để anh ta hối lỗi nhưng thái độ của anh ta như thế này không chấp nhận được", Hà bức xúc. 

Trước đó, buổi làm việc đầu tiên tại Công an quận Thanh Xuân vào ngày 13/3, hai bên đã thống nhất để H. có buổi xin lỗi công khai trước cư dân tòa nhà Golden Palm, nhưng gã "yêu râu xanh" xin hoãn với lý do, sợ người dân bức xúc , hành hung. 

Chị Phan Hà (nạn nhân) năm nay 20 tuổi, là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/3, chị cùng một người bạn vào thang máy lên căn hộ trên tầng 21 tòa chung cư Golden Palm.

Thời điểm bước vào trong thang, ngoài bạn của chị còn gã đàn ông mặc áo kẻ sọc caro bước phía sau, bên trong có một người trung tuổi.

Bạn chị Hà bước ra ở tầng 9, còn người trung tuổi cũng rời khỏi thang ở tầng 17.

Khi bên trong chỉ còn 2 người, người đàn ông mặc áo caro quay sang nói chuyện, rồi xin số điện thoại của chị với mục đích làm quen. Vì không muốn cho số máy nên chị Hà nói bản thân đã có chồng, con.

Vừa dứt lời, thang máy đến tầng 19, cửa mở nhưng người đàn ông không bước ra. Anh ta tiến dần từng bước áp sát chị Hà rồi dồn ép vào một góc, giữ đầu cô gái, ghé sát mặt vào ép hôn.

"Khi thang chạy đến tầng 21, tôi đẩy hắn rồi thoát ra ngoài", cô gái 20 tuổi nói. Ngày hôm sau, Hà làm đơn trình báo công an sở tại, đồng thời, báo cáo ban quản lý tòa nhà.

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)