Xã hội

Vụ chồng sát hại vợ và con gái ở Đông Anh: Nạn nhân là giảng viên đại học, được nhiều người quý mến

Chị Đ.T.H (SN 1983) - bị sát hại cùng con gái 7 tuổi - là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội, được hàng xóm và đồng nghiệp quý mến.

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ và con gái 7 tuổi, ngày 11/3, Công an huyện Đông Anh, TP.Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này. Danh tính nghi phạm gây án là Nguyễn Hữu Chúc (SN 1983, thường trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Sau khi gây ra vụ án mạng, Chúc đã uống thuốc tự tử nhưng không thành, hiện đã vượt qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện. 

Hai nạn nhân trong vụ án mạng là người vợ tên Đ.T.H (SN 1983, thường trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và con gái tên N.T.D.P (SN 2014). 

Vụ chồng sát hại vợ và con gái ở Đông Anh: Nạn nhân là giảng viên đại học, được nhiều người quý mến
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Liên quan đến vụ việc, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh đã có báo cáo ban đầu về vụ án. Theo đó, khoảng 10h30 ngày 8/3, Công an xã Đại Mạch nhận tin báo của người dân về việc có dấu hiệu của vụ án giết người xảy ra tại nhà dân thuộc khu vực thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch. 

Ban đầu, cơ quan điều tra xác định Chúc là đã dùng dao sát hại vợ và con gái rồi uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin từ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh cho biết, chị H. là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội, được người quen và đồng nghiệp yêu quý. Sau khi xảy ra sự việc, Hội đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. 

Vụ chồng sát hại vợ và con gái ở Đông Anh: Nạn nhân là giảng viên đại học, được nhiều người quý mến - 1
Hiện ngôi nhà đã bị niêm phong

Trước đó, chiều 9/3, phóng viên tìm đến căn nhà nơi xảy ra vụ án tại thôn Đại Đồng, căn nhà nằm trong ngõ sâu, cách biệt với khu dân cư nên thời điểm xảy ra vụ án, hàng xóm xung quanh không hay biết. Họ chỉ biết khi lực lượng công an đến phong toả hiện trường vào trưa 8/3. 

Theo người dân, căn nhà này do người vợ mua lại, cùng con gái chuyển về sinh sống nhiều năm qua. Người chồng ít khi lui tới. "Mỗi lần gặp, anh ta đeo khẩu trang nên chúng tôi không thấy mặt bao giờ", một người dân cho biết. 

Theo một số người hàng xóm sống gần đó cho biết, chị H. là giảng viên đại học, hằng ngày đều vào nội thành làm việc. "Qua cách nói chuyện với cô ấy, tôi thấy cô là trí thức, ăn nói rất có học vấn, hiền lành", một người dân cho hay. 

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Theo Đặng Thúy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chong-sat-hai-vo-va-con-gai-o-dong-anh-nan-nhan-la-giang-vien-dai-hoc-duoc-nhieu-nguoi-quy-men-161211103153520057.htm