Xã hội

Vụ cháu bé 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản: Nỗi trăn trở của người thân bé Linh

"Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình, dòng tộc và người thân đề nghị cơ quan chức năng phía Nhật Bản sớm luận tội người đã sát hại cháu Linh...", ông Kênh cho biết.

"Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình, dòng tộc và người thân đề nghị cơ quan chức năng phía Nhật Bản sớm luận tội người đã sát hại cháu Linh...", ông Kênh cho biết.

Đến lúc này, nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi) bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ lần 2 nhưng y vẫn chưa nhận tội khiến cho vợ chồng anh Lê Anh Hào (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986, bố mẹ nạn nhân) cùng người thân lo lắng.

Ông nội bé Linh cùng họ tộc chưa yên tâm khi nghi phạm không nhận tội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông nội bé Linh cùng họ tộc chưa yên tâm khi nghi phạm không nhận tội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bởi lẽ, tất cả nỗi đau thương tột cùng và sự mất mát giờ đây đã tạm lắng xuống khi hương hồn của Nhật Linh đã về với đất mẹ ngàn thu. Tuy nhiên, trong suốt 2 tháng qua những người thân của nạn nhân đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và tất cả mọi người đều có chung một mong muốn kẻ thủ ác phải đền tội.

Trở lại quê nội bé Linh tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên), khi mọi nếp sống thường ngày đã trở về theo đúng quỹ đạo, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ thảm sát đau lòng thì từ người già đến trẻ lại hướng ánh mắt về phía gia đình ông Lê Đình Kênh (ông nội bé Linh) xót xa.

Thắp nén hương lên bàn thờ cho người cháu nội xấu số, ông Kênh cho hay, đến lúc này các thành viên trong gia đình đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau thương và trấn tĩnh sau khi cháu Linh qua đời. Tuy nhiên, chưa lúc nào ông yên tâm khi nghi phạm chưa chịu nhận tội và bị xử phạt theo quy định của nước sở tại.

“Trong lúc này, niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình, dòng tộc và người thân đề nghị cơ quan chức năng phía Nhật Bản sớm luận tội người đã sát hại cháu Linh để hương hồn cháu siêu thoát, bố mẹ cháu an lòng”, ông Kênh cho biết.

Anh Hào thắp hương bên phần mộ con gái trước khi trở lại Nhật Bản. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Hào thắp hương bên phần mộ con gái trước khi trở lại Nhật Bản. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nguyễn Trung Tuyến (SN 1946, ông ngoại nạn nhân) chia sẻ, sau khi cơ quan luật pháp nước sở tại bắt giữ được nghi phạm, vợ chồng con rể ông đã trở lại Nhật để cùng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ án. Tuy nhiên, nghi phạm đã sử dụng quyền im lặng khiến cho vụ án không có tiến triển.

“Ngày ở bên Nhật về con rể tôi rất bức xúc khi nghi phạm không thừa nhận về hành vi sát hại cháu Linh, đặc biệt nguyện vọng được đối chất với kẻ tình nghi không được đáp ứng”, ông ngoại bé Linh cho biết.

Trở lại Việt Nam từ nước sở tại, bố mẹ nạn nhân đã thực hiện một số nghi thức tâm linh cho con gái. Do công việc của anh Hào bên Nhật không thể trì hoãn, cho nên hai vợ chồng cùng con nhỏ đã quay trở lại nơi con gái bị sát hại sinh sống và làm việc. Từ đó đến nay, vợ chồng anh Hào có gọi điện về về hỏi thăm sức khoẻ gia đình, còn thông tin về nghi phạm vẫn chưa có gì mới.

Ngôi nhà đau thương của gia đình bé Linh ngày nào giờ đã yên bình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngôi nhà đau thương của gia đình bé Linh ngày nào giờ đã yên bình. Ảnh: Đ.Tuỳ.

“Hôm lễ 49 cho cháu ngoại, bố mẹ cháu bận không về được nhưng gia đình vẫn tổ chức chu đáo. Tôi biết vợ chồng con rể và người thân hai họ rất buồn khi nghi phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng, nghi phạm Shibuya Yasumasa không thể nào thoát được tội ác mà chính y đã gây ra”, ông Tuyến tâm sự.

Thông tin với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND xã Tân Dân (huyện Khoái Châu) cho hay, sau ngày xảy ra sự việc đến nay, nhiều cấp, ngành và chính quyền địa phương luôn quan tâm và chia sẻ đến gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn biết sự quan tâm đó không thể nào làm vơi bớt nỗi đau quá lớn của người thân lúc này.

“Tôi cho rằng, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra nước sở tại thu thập được và luận tội sau khi bắt nghi phạm lại lần hai thì dù kẻ sát hại cháu Linh không nhận, pháp luật bên Nhật Bản vẫn đưa ra xử.

Bởi vì, một sự việc lớn, liên quan đến 2 quốc gia gây sự bức xúc trong nhân dân, cộng đồng. Thậm chí, Đại sứ Nhật còn xin lỗi gia đình, hứa sẽ giải quyết dứt điểm sự việc thì không có cớ gì mà chúng ta không tin”, ông Huấn cho biết.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến gia đình bé Linh xin lỗi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến gia đình bé Linh xin lỗi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói về việc Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến nhà cháu Linh xin lỗi, Chủ tịch xã Tân Dân chia sẻ, hiếm có một đất nước nào có được sự văn minh như con người bên đó. Hành động này, chứng tỏ phía nước sở tại rất quyết tâm truy tìm bằng được hung thủ và đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa để đền tội.

Trước đó, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa vì bị cáo buộc đã sử dụng xe riêng để vứt thi thể của bé Nhật Linh.

Đến ngày 3/5 cảnh sát nước sở tại ra lệnh bắt nghi phạm này lần 2 về tội giết người dựa trên những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được ở hiện trường.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)