Xã hội

Vụ bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số bị xe đâm văng lên vỉa hè, mong muốn người gây tai nạn hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn

Mẹ vào quán mời khách mua vé số, bé trai chạy xuống đường nhặt bong bóng liền bị một xe máy hất văng xa nhiều mét. Hai thanh niên ngồi trên xe máy bỏ trốn sau khi gây tai nạn.

Theo báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 23/4 tại đường song hành Quốc lộ 22 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM).

Lúc này, hai mẹ con chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, quê An Giang) và cháu Đ (4 tuổi) đang trên đường đi bán vé số. Trong giây phút chị Thúy vào quán mời khách mua vé số, bé Đ. chạy xuống đường nhặt bong bóng không may bị xe máy di chuyển với tốc độ cao lao trúng vào người. Vụ va chạm khiến bé Đ. bay ra xa. Sau đó, chị Thúy nhanh chóng đưa con trai vào bệnh viện cấp cứu.

Xót xa bé trai theo mẹ bán vé số, bị xe tông trọng thương

Sau khi vụ va chạm xảy ra, vào chiều ngày 24/4, chị Thúy chia sẻ với Tri Thức Trực Tuyến, chị vừa trình báo công an sở tại về việc hai thanh niên đi xe máy gây tai nạn cho con trai 4 tuổi.

Sau khi xảy ra tai nạn, hai thanh niên ngồi trên xe máy vội bỏ chạy khỏi hiện trường khiến nhiều người bức xúc.

Theo chị Thúy, con trai chị đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng gãy chân, xây xát nhiều nơi trên cơ thể.

Vụ bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số bị xe đâm văng lên vỉa hè, mong muốn người gây tai nạn hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn
Vụ việc được camera ghi lại (Ảnh cắt từ clip)

Trưa 24/4, tại nhà trọ ở ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), anh Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha của bé Đ.) chia sẻ với Tuổi Trẻ, khi nghe tin con gặp nạn, anh đã tức tốc đến bệnh viện chăm lo cho sức khỏe của Đ.

Anh Long sau đó đã đến khu vực xảy ra tai nạn để xin hình ảnh do camera bên đường ghi lại sự việc để cung cấp cho công an. Anh cũng đã đến Công an xã Tân Xuân và được hướng dẫn đến đội CSGT Công an huyện Hóc Môn để trình báo.

Theo tìm hiểu của PV Người Lao Động, hai vợ chồng anh Long và chị Thúy có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang ở trọ tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Anh Long làm thợ hồ tại Củ Chi, còn chị Thúy bán vé số. Hai vợ chồng anh Long có 3 người con trai.

Mỗi tối, 4 mẹ con chị Thúy phải chia ra đi bán vé số đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau mới về. Hai con trai lớn tự đi bán, còn bé Đ. thì được chị Thúy đưa đi theo.

Vụ bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số bị xe đâm văng lên vỉa hè, mong muốn người gây tai nạn hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn - 1
Anh Long bày tỏ mong muốn người đi xe máy liên quan đến vụ tai nạn có thể hỗ trợ giúp gia đình mình vượt qua khó khăn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh vụ tai nạn trên.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-be-trai-4-tuoi-theo-me-di-ban-ve-so-bi-xe-dam-vang-len-via-he-mong-muon-nguoi-gay-tai-nan-ho-tro-gia-dinh-vuot-qua-kho-khan-tintuc820318