Xã hội

Vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Mẹ gào khóc 'Cho em gặp con em đi mà, con em còn chưa ăn gì'

Sau khi đi chợ về, nhận được tin báo con gặp nạn, mẹ bé gái 5 tuổi liên tục gào khóc trong sân chung cư đòi gặp con.

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư, ngày 13/1 công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ việc. 

Vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Mẹ gào khóc 'Cho em gặp con em đi mà, con em còn chưa ăn gì'
Người mẹ vừa đi chợ về nghe tin con tử vong đã không chịu nổi cú sốc.

Sáng ngày 13/11, người dân có mặt tại sảnh chung cư không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc. Theo lời kể của người dân, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, bảo vệ toà C chung cư Star Tower bất ngờ phát hiện một vật giống búp bê rơi xuống mái che tầng 1 của toà. Khi người này chạy tới thì bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái tử vong nằm tại đây nên đã trình báo cơ quan công an.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu không có nhà. 

Vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Mẹ gào khóc 'Cho em gặp con em đi mà, con em còn chưa ăn gì' - 1
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường (Ảnh Nhịp Sống Việt)

Nhận được tin báo, bố mẹ cháu không giấu được vẻ bàng hoàng, đau đớn. Mẹ cháu gái liên tục kêu gào tên con, đòi gặp con gái: "Cho em gặp con em đi mà, con em còn chưa ăn gì, sữa của cháu vẫn còn nguyên", mẹ cháu bé đau đớn.

Bố cháu bé ngồi gục dưới sảnh của tòa nhà, không nói nên lời, người thân phải dìu đi.

Vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Mẹ gào khóc 'Cho em gặp con em đi mà, con em còn chưa ăn gì' - 2
Bố cháu bé ngồi thất thần vì quá đau đớn (Ảnh Nhịp Sống Việt)

Theo lời người dân, mẹ cháu bé là giáo viên dạy nhạc. Bé gái tử vong là con thứ 2, trước còn một người chị gái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)