Xã hội

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành, bắn đinh vào đầu: Ông nội gọi điện cầu cứu, từng ngộ độc thuốc trừ sâu 2 tháng trước

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị hôn mê, qua chụp cắt lớp phát hiện hình ảnh vật nghi là đinh ở đầu, lãnh đạo Bệnh viện Thạch Thất cho hay, trước đó bé gái này cũng đã từng nhập viện.

Chiều 18/1, trao đổi với phóng viên Infonet ông Nguyễn Công Hiệu, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết trưa nay tổng đài nhận được cuộc điện thoại của ông nội cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội: “Trung tâm công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Được biết, phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận ca này thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Sau đó, công an huyện Thạch Thất cũng đã biết và nắm thông tin”, ông Hiệu thông tin.

Trước đó báo Dân trí đưa tin, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho hay, chiều 17/1, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

"Trường hợp này là bé gái Đ.N.A., địa chỉ ở Canh Nậu được đưa vào Khoa Cấp cứu. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện", ông Kiên nói.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quan trên hộp sọ bệnh nhi.

“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất”.

Ông Kiên cho biết thêm, theo thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn mà ông nắm được, sau khi tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ.

“Tất cả có 9 đinh. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong rất cao”, ông Kiên cho hay.

Nguồn tin của phóng viên từ Bệnh viện Xanh Pôn cũng xác nhận có bé gái Đ.N.A đang điều trị tại đây. Hiện bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong.

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành, bắn đinh vào đầu: Ông nội gọi điện cầu cứu, từng ngộ độc thuốc trừ sâu 2 tháng trước
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy hộp sọ bệnh nhân với 9 hình thể như bị đinh bắn vào. (Ảnh do Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cung cấp)

Thông tin trên báo Dân Trí, BS Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết, cách đây một tháng, bệnh nhi này đã được đưa vào Bệnh viện Thạch Thất vì nuốt dị vật vào đường tiêu hóa. Sau khi điều trị, dị vật được xác định là đinh vít.

Cũng theo BS Hằng, qua điều tra bệnh sử, mẹ cháu bé cho biết, cách đây 3 tháng, cháu bé từng bị ngộ độc thuốc trừ sâu phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Bên cạnh đó, 5 ngày trước lần nhập viện mới đây, cháu bé có bị đau tai và gia đình đã mua thuốc cho cháu bé uống ở nhà. Trước khi vào viện 30 phút, cháu bị nôn và bắt đầu lơ mơ", BS Hằng cho hay.

Cùng ngày, thông tin trên infonet, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: “Bố mẹ cháu đã ly hôn”. 

Ông Chi thông tin: “Bố cháu bé tên Đ.H.T (SN 1984), còn mẹ N.T.L (SN 1995) là người địa phương. Cả 2 gia đình nội ngoại của bố mẹ cháu bé thuộc diện hộ nghèo.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhiều về vật chất và cả tinh thần với 2 gia đình này. Đặc biệt là người mẹ chị L., vì bà này không có chồng nhưng có 3 người con.

Nhìn chung gia đình 2 bên của ông bà cháu bé đều không bình thường. Thần kinh hay tâm thần thì không phải nhưng thuộc hộ nghèo ở địa phương. Bố, mẹ cháu bé 3 tuổi cũng không bình thường”.

Nói về lý do bố mẹ cháu bé ly hôn, Chủ tịch xã Canh Nậu cho hay: “ Anh T và chị L lấy nhau và có 3 người con, nhưng trong cuộc sống gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Khi đó, mẹ cháu bé 3 tuổi lấy lý do là "chồng hèn" nên 2 người ly hôn. Sau khi ly hôn, tòa phân xử người chồng nuôi 2 con lớn, còn chị L nuôi cháu bé 3 tuổi”.

Cũng theo ông Chi, trong quá trình vợ chồng anh T, chị L sinh sống tại địa phương, do gia đình này thuộc diện khó khăn nên chính quyền địa phương cũng giúp đỡ rất nhiều, nhưng họ vẫn bỏ nhau.

"Sau khi ly hôn, chị L mang theo cháu bé 3 tuổi đến xã khác sinh sống. Việc cháu bé bị như vậy, chính quyền địa phương không nắm được", ông Chi nói.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-3-tuoi-o-ha-noi-nghi-bi-bao-hanh-ban-dinh-vao-dau-ong-noi-goi-dien-cau-cuu-tung-ngo-doc-thuoc-tru-sau-2-thang-truoc-tintuc806161