Xã hội

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại

Chứng kiến cảnh 5 thi thể được vớt lên bờ, nhiều em ôm chặt lấy nhau khiến những người có mặt tại hiện trường không cầm nổi nước mắt, đau đớn đến quặn lòng.

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại
Những chiếc quan tài được đưa về để lo hậu sự cho 5 em nhỏ.

"Bạn em không còn nữa rồi!"

Chiều muộn 30/5, chính quyền địa phương, người thân và rất đông các em học sinh đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 5 em học sinh lớp 8 trường THCS Trung Thành cùng bị đuối nước thương tâm tại đập nước Trại Xanh (xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) vào trưa cùng ngày. 

Cô Trần Thị Hải Vân - Hiệu trưởng trường THCS Trung Thành cho biết, trước đó vào sáng 29/5, nhà trường đã tổ chức tổng kết năm học nên hôm nay được nghỉ học. Sáng 30/5, nhóm các em học sinh lớp 8A tự tổ chức để liên hoan bạn cùng lớp chuyển trường thì không may gặp nạn.

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại - 1
Người dân tập trung nơi hiện trường xảy ra vụ việc.

"Mấy ngày trước chúng tôi đã phổ biến tập bơi phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Ngay trong buổi tổng kết hôm qua, trường cũng cảnh báo tai nạn đuối nước cho các em trước khi nghỉ hè. Nhưng không ngờ tai nạn xảy ra thương tâm vậy", cô Vân xót xa nói.

Chứng kiến khoảnh khắc các bạn gặp nạn, em Phan Bá Hiệp vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. 

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại - 2
Sau vụ việc, Hiệp vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Theo Hiệp kể lại, khoảng 13h cùng ngày, sau khi vui chơi thì một số bạn nam trong nhóm đi tắm ở đập. Lúc này các bạn nữ đi xuống mép đập nước để chơi. 

Khi một bạn bị sảy chân xuống thì 4 bạn còn lại nhảy xuống nước cứu. Thấy thế, em Phan Thị Bảo Châu nhảy xuống bơi ra cứu nhưng bị các bạn ôm chặt nên không thể cứu ai.

Thấy nhóm bạn chới với dưới nước, Hiệp chạy đến ứng cứu nhưng chỉ kịp kéo tay được bạn Bảo Châu lôi lên bờ. Hiệp cùng các bạn sau đó kéo thêm được bạn Trần Long Nhật lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng đã quá muộn.

"Lúc đó chúng em hoảng sợ, chúng em chạy đi kêu người dân đến cứu nhưng các bạn em không còn nữa rồi. Lúc ở đó, em run, người không đứng vững nữa, thương các bạn lắm", Hiệp nói.

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại - 3
Con đường dẫn vào xóm 2 (Trung Thành) phủ cờ tang trắng, đâu đâu cũng nghe tiếng khóc ai oán, xót thương.

Nỗi đau người ở lại

Chiều 30/5, con đường dẫn về xóm 2 (xã Trung Thành) nơi có nhà của 2 nạn nhân Nguyễn Thị Giang và Trần Long Nhật phủ kín cờ tang trắng. Cả xóm nghèo vốn bình yên nay chìm trong tiếng kèn trống tang thương.

Từ lúc nghe tin dữ về con mình, bố mẹ em Nguyễn Thị Giang khóc lên khóc xuống. Khi thi thể em đã được đưa về nhà, người thân chỉ biết cố víu lấy quan tài mà khóc thương con.

Ông Nguyễn Đại Thưởng (dượng của cháu Giang) cho biết, Giang là con thứ 3 trong gia đình có 5 người con. Bình thường Giang rất hiền lành, chăm ngoan và học giỏi. Bố mẹ là hộ cận nghèo, làm nông nên thường ngày Giang vẫn hay ra đồng giúp bố mẹ.

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại - 4
Người thân em Giang víu lấy quan tài gào khóc trong đau đớn.

Hôm nay, nhóm bạn rủ liên hoan cuối năm nên gia đình đã đồng ý cho Giang đi chơi. Nào ngờ, tai họa ập xuống quá bất ngờ, khiến bố mẹ em như ngã quỵ.

Cách nhà Giang một con ngõ là nhà của em Trần Long Nhật. Gia đình Nhật cũng thuộc diện khó khăn khi bố của Nhật đi làm thuê ở miền Nam, còn mẹ ở nhà quanh năm lo ruộng đồng, cấy hái.

Từ lúc nghe tin dữ, mẹ của Nhật gào khóc con đến ngất lịm đi. Bố Nhật vì đi làm xa nên chưa thể về kịp. Hiện gia đình vẫn đang để thi thể Nhật chờ bố về nhìn mặt con lần cuối mới làm thủ tục mai táng.

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại - 5
Người thân, hàng xóm đến chia buồn, thắp hương tiễn biệt các em gặp nạn.

Theo người dân ở xã Trung Thành cho biết, 5 học sinh tử nạn thương tâm trên đều là những em chăm ngoan, học giỏi và có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đa số bố mẹ các em đều phải đi làm xa, đi làm thuê kiếm sống.

Đến cuối chiều 30/5, gia đình đã tiến hành an táng cho nạn nhân Nguyễn Thị Giang tại nghĩa trang của xóm. Riêng 4 em còn lại dự kiến sẽ được người thân tổ chức an táng vào sáng 31/5.

Vụ 5 học sinh đuối nước khi cứu nhau: Nỗi đau xé lòng người ở lại - 6
Những em học sinh là bạn học thất thần trước sự ra đi đột ngột của bạn mình.

Như đã đưa tin, sáng 30/5 nhóm 17 em học sinh lớp 8A, trường THCS Trung Thành rủ nhau đi đến đập nước Trại Xanh (xã Bắc Thành, Yên Thành) để chơi dã ngoại.

Khoảng 13h cùng ngày, 1 em học sinh bị sảy chân xuống hố nước sâu. 4 em học sinh khác nhảy xuống cứu nhưng nước sâu khiến cả 5 em học sinh đuối nước.

Đến 14h cùng ngày, người dân đã vớt toàn bộ thi thể của 5 em lên bờ. Trong đó, 4 em được vớt lên trong tình trạng ôm chặt nhau.

Danh tính 5 em học sinh bị đuối nước được xác định gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị Giang (SN 2005), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005) học sinh lớp 8A trường THCS Trung Thành cùng trú tại xã Trung Thành.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)