Xã hội

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị bắn thương vong ngày mùng 2 Tết: Nghi phạm chết bên khẩu súng, để lại thư tuyệt mệnh

Thi thể nghi phạm bắn 3 mẹ con cô giáo thương vong được phát hiện cách nơi xảy ra án mạng hơn 2 km.

Trưa 27/1, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết vừa phát hiện thi thể ông Nguyễn Ngọc Lễ (45 tuổi, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) bên vệ đường dẫn vào đồi cà phê ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, cách khu dân cư khoảng 2 km. Bên cạnh Lễ có một khẩu súng và một lá thư tuyệt mệnh.

Ông Lễ là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 3 mẹ con cô giáo (ngụ tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thương vong vào đêm 26/1 (tức mùng 2 Tết)

"Nạn nhân được phát hiện nằm sấp bên vệ đường dẫn vào đồi cà phê gần khu dân cư, có khẩu súng kẹp dưới bụng. Cơ quan chức năng cũng phát hiện lá thư do ông này để lại, có thể gây án xong, ông này đã tự sát bằng khẩu súng này", một cán bộ điều tra, Công an huyện Hướng Hóa thông tin.

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị bắn thương vong ngày mùng 2 Tết: Nghi phạm chết bên khẩu súng, để lại thư tuyệt mệnh
Nghi phạm được phát hiện tử vong trên đồi cà phê

Cảnh sát ban đầu xác định ông Lễ và bà Hạnh có quan hệ tình cảm, nhưng thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, chiều tối 26/1, sau khi uống rượu ở nhà bà con, Lễ mang súng đến nhà chị V.T.H (SN 1974, giáo viên tiểu học). Thời điểm đó, trong nhà có chị H., 2 đứa con nhỏ và một người bà con. Sau khi vào nhà, Lễ chửi rủa, nói rằng sẽ bắn chết cả nhà rồi chết theo. Liền đó, Lễ nổ súng về phía chị H. và 2 người đứa trẻ, riêng người bà con Lễ bỏ qua.

Vụ việc khiến người phụ nữ 46 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu, hai con bà này bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án xong, Lễ cầm súng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, chị H. bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 2 đứa trẻ trọng thương. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ một vài vỏ đạn nghi đạn của súng AK mà nghi phạm đã sử dụng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 2 con chị H. nhập viện với vết thương ở phổi do đạn bắn. Sau khi phẩu thuật, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang trong tình trạng an thần, thở máy.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)