Xã hội

Vợ chồng cùng tử nạn sau va chạm giao thông bỏ lại 3 con nhỏ

Ba đứa trẻ trong một gia đình ở Sóc Trăng mồ côi khi cha mẹ cùng tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Ngày 31/8, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng gia đình đưa thi thể anh Phan Văn Hậu (40 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) cùng vợ là chị Trương Thị Dung (41 tuổi) từ bệnh viện về nhà ở ấp Mỹ An để lo hậu sự. Cả 2 đều là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông vô cùng thương tâm.

Thông tin từ UB ATGT tỉnh Sóc Trăng, sáng 30/8, anh Hậu dùng xe máy chở vợ và hai con nhỏ về nhà ngoại. Đến xã An Lạc Tây của huyện Kế Sách, xe anh Hậu va chạm với xe máy của người đàn ông chạy hướng ngược lại.

Vợ chồng cùng tử nạn sau va chạm giao thông bỏ lại 3 con nhỏ
3 đứa trẻ trở thành mồ côi chỉ sau 1 đêm. Ảnh: T.N.

Cú va chạm khiến 3 người lớn bị thương nặng. Hai con của anh Hậu văng vào lề đường nhưng may mắn chỉ xây xát nhẹ.

Ngay lập tức vợ chồng anh Hậu cùng người điều khiển xe còn lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng 31/8 chị Dung tử vong, còn anh Hậu mất chiều cùng ngày.

Theo chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng anh Hậu có 3 con nhỏ (bé trai 14 tuổi, hai bé gái 8 và 5 tuổi). Gia đình này thuộc diện cận nghèo.

Trao đổi với Zing, ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiện Mỹ, cho biết chính quyền địa phương đang xem xét hỗ trợ gia đình anh Hậu. Một ngôi chùa trong xã cùng các nhà hảo tâm ở địa phương đang quyên góp để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)