Xã hội

Vĩnh Long: Ngăn khai thác cát, hai người bị đánh nhập viện

Đang yêu cầu ngưng ngay việc khai thác cát trái phép thì 2 người dân ở Vĩnh Long bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí đánh bị thương, phải nhập viện sau đó. Vụ việc đang được phía Công an khẩn trương xác minh, làm rõ.

Đang yêu cầu ngưng ngay việc khai thác cát trái phép thì 2 người dân ở Vĩnh Long bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí đánh bị thương, phải nhập viện sau đó. Vụ việc đang được phía Công an khẩn trương xác minh, làm rõ.

2 bệnh nhân trên cho biết, vài tháng qua, khu vực ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh và ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn (ở gần nhau và cùng tỉnh Vĩnh Long) liên tiếp xuất hiện nhiều sà lan hút, lấy cát trái phép. Cũng thời gian này, 2 khu vực trên lại liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông.

vinh long: ngan khai thac cat, hai nguoi bi danh nhap vien hinh anh 1

Ông Tâm cho rằng mình bị “cát tặc” đánh đến nhập viện

Cho rằng việc khai thác cát trên sẽ làm cho tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, hàng chục người dân ở hai khu vực này thay phiên nhau canh gác, xua đuổi các đối tượng trộm cát.

Ông Phạm Ngọc Tâm, ngụ tại ấp Mỹ Thới 2 thông tin: “Khoảng 23h đêm 2.6 vừa qua, chúng tôi (khoảng 10 người) phát hiện 2 sà lan đang trộm cát nên đã kéo nhau ra đó. Khi tiếp cận được phương tiện, tôi và anh Mẫm (ông Nguyễn Văn Mẫm, ấp Phú Xuân) bước lên sà lan yêu cầu ngưng khai thác cát thì 2 thanh niên dùng một số hung khí đánh chúng tôi”.

Ông Tâm thông tin thêm: “Họ rất manh động, không nói gì, dùng hung khí đánh tới tấp. Tôi bị đánh vào đầu và lưng, còn anh Mẫm cũng bị đánh vào tay”.

Trong lúc hai bên giằng co, người dân đi cùng với ông Tâm và ông Mẫm nhanh chóng tiếp ứng và điện cho cơ quan chức năng của huyện Trà Ôn. “Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, thu giữ phương tiện và hung khí mà đối tượng đã hành hung chúng tôi” – ông Tâm kể.

Còn ông Mẫm thì thông tin, sau khi bị hành hung, ông Mẫm và ông Tâm đã phải nhập viện điều trị. Ông Mẫm nói: “Việc khai thác cát trộm vào ban đêm (từ 23h hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau) khiến dân chúng tôi bức xúc. Cao điểm nhất có từ 5-6 phương tiện trộm cát, mỗi phương tiện có sức chứa từ 60 tấn đến hàng trăm tấn”. 

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thanh Phong – Quyền Chánh Văn phòng UBND thị xã Bình Minh cho biết: “Thời gian qua, người dân ở xã Mỹ Hoà thuộc thị xã Bình Minh và xã Phú Thành (huyện Trà Ôn) đã phản đối quyết liệt việc khai thác cát trên sông. Vì vậy, ngày 30.5 vừa qua, UBND thị xã Bình Minh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị được cấp phép khai thác cát phải tạm dừng hoạt động để chờ giải quyết vụ việc".

Ông Phong cũng cho biết thêm: “Sự việc xảy ra xô xát giữa người dân và các phương tiện khai thác cát mà báo chí hỏi, tôi vẫn chưa nắm được, có thể phía bên huyện Trà Ôn nắm”.

Tối 5.6, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã nhận được tin báo của Công an huyện Trà Ôn về việc xảy ra xô xát giữa người dân và các phương tiện khai thác cát xảy ra vào đêm 2.6 vừa qua. “Có vụ xô xát xảy ra và vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra cấp huyện nên tôi đã chỉ đạo điều tra làm rõ. Sau khi có kết quả, phía Công an huyện Trà Ôn sẽ có trách nhiệm báo cáo cụ thể lên Công an tỉnh”.

Ông Châu Văn Đệ - Giám đốc Bệnh viện thị xã Bình Minh cho biết, bệnh nhân Tâm và Mẫm nhập viện trong tình trạng đa chấn thương như sưng, bầm ở đầu tay, chân, lưng... Hiện, sức khỏe của hai bệnh nhân này đã ổn định.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)