Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline bị hủy, rất nhiều hành khách phải vật vạ ở sân bay cả đêm.
Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline bị hủy, rất nhiều hành khách phải vật vạ ở sân bay cả đêm.
Hành khách chuyến bay VN 1397 bức xúc vì vật vạ qua đêm tại cảng. |
“Chuyến bay bị hủy vì lý do thời thiết thì có thể chấp nhận, nhưng thái đố thờ ơ, vô trách nhiệm của hàng hàng không Vietnam Airline thì không thể chấp nhận được. Nhân viên chỉ thông báo một câu rằng sẽ cho xe chở khách về Quy Nhơn, nói khách tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
|
Hành khách vạ vật ở sân bay vì Vietnam Airline hủy chuyến. |
Một hành khách nói thêm: Hãng hàng không này thông báo chậm trễ chuyến bay tới 6 lần khiến hành khách thấp thỏm, mệt mỏi. Đến hơn 21h thông báo hủy chuyến, đổi lịch bay vào sáng hôm sau.
Lúc đó thì chúng tôi đi cũng không được, ở không xong. Từ đây về tới Quy Nhơn hơn 11 giờ đêm biết tìm chỗ nghỉ ở đâu. Ngày mai, 8 giờ lại bay mà hàng bảo khách tự bắt xe lên lại. Mình người lạ đến đây, lang thang đêm khuya không yên tâm, thà vạ vật ngủ ở sân bay còn thấy an toàn hơn.
Nhiều hành khách bày tỏ, việc hủy chuyến do thời tiết là điều không ai muốn. Nhưng trong chuyến bay có nhiều trẻ em, người già mà không có chỗ nghỉ ngơi, chịu sao nổi. |
“Chuyến bay VN 1397 khởi hành từ Bình Định đến TP. HCM, tổng số hành khách 163 hành khách. Theo kế hoạch sẽ cất cánh lúc 17h ngày 25.8 nhưng do vấn đề thời tiết nên phải hoãn chuyến bay.
Chúng tôi dự kiến bố trí chuyến bay lúc 23h50' nhưng lúc đó thời tiết vẫn chưa chắc chắn an toàn nên quyết định dời chuyến bay vào 8h sáng mai.
Vì lý do quá muộn nên chúng tôi có bố trí xe chở về thành phố Quy Nhơn nhưng một số hành khách không về, muốn ở lại để sáng mai bay sớm. Lãnh đạo đã bố trí phòng tiếp khách tại cảng để hành khách ngủ tạm qua đêm.