Xã hội

Tử vong khi đang được bấm huyệt để... chữa tâm thần

Nam thanh niên bị tâm thần, nghe tiếng thầy lang ở địa phương “mát tay” nên tìm đến nhờ chữa trị. Sau 15 phút “ấn huyệt” nam thanh niên lăn ra bất tỉnh dẫn đến tử vong.

Nam thanh niên bị tâm thần, nghe tiếng thầy lang ở địa phương “mát tay” nên tìm đến nhờ chữa trị. Sau 15 phút “ấn huyệt” nam thanh niên lăn ra bất tỉnh dẫn đến tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thái Bình (34 tuổi, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh). Anh Bình được xác định là có tiên sử bệnh tâm thần, đã được gia đình đưa đến nhiều nơi chữa trị nhưng không khỏi.
 

Ông Phụng đang chỉ vào chiếc giường nơi chữa trị cho bệnh nhân

Sáng 11.8, anh Bình được gia đình đưa đến nhà ông Võ Văn Phụng (37 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP. Cao Lãnh) để chữa trị. Tại đây, ông Phụng dùng hai ngón tay đè mạnh vào 2 bên cổ của Bình khoảng 15 phút thì nạn nhân bất tỉnh. Ngay lập tức anh được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Vụ việc được người nhà nạn nhân trình báo đến chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại địa phương để nắm vụ việc. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau đó. Những người có liên quan cũng được mời về trụ sở làm việc.

Hiện tại, ông Phụng đã được người thân bảo lãnh tại ngoại. Riêng thi thể nạn nhân cũng được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mang về nhà an táng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 
Theo Minh Nghĩa (Dân Việt)