Xã hội

Treo thưởng 100 triệu đồng tìm con gái 30 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Đồng Tháp

Con gái 30 tháng tuổi mất tích, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hòa (ngụ Đồng Tháp) thông báo trên mạng xã hội Facebook, YouTube… treo thưởng 100 triệu đồng cho ai hỗ trợ tìm thấy bé.

Liên tiếp những ngày gần đây, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hòa (37 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hiền  (31 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng lan tỏa thông tin tìm kiếm con gái Nguyễn Ngọc Hân - 30 tháng tuổi, mất tích gần nửa tháng.

Theo lời kể của anh Hòa (cha cháu bé), chiều 17/5, anh cùng ông nội của bé đi làm vườn sau nhà, còn chị Hiền ở nhà trông coi bé và lo nấu cơm. Lúc này, bé Hân ngồi một mình xem ti vi trước nhà và cổng rào được đóng. Thỉnh thoảng, chị Hiền nhìn qua cửa sổ vẫn thấy con nên an tâm.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h15 cùng ngày, cả nhà hốt hoảng vì không thấy bé Hân trong nhà. Cả gia đình và hàng xóm xung quanh chia nhau đi tìm kiếm bé nhưng không có kết quả. Vụ việc được trình báo cho chính quyền địa phương.

Treo thưởng 100 triệu đồng tìm con gái 30 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Đồng Tháp
Chị Mỹ Hiền đăng thông tin hậu tạ 100 triệu đồng tìm con.

Nhận được tin báo, Công an xã Nhị Mỹ nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm rõ; đồng thời, báo cáo vụ việc đến Công an huyện Cao Lãnh, đề nghị lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ tìm cháu Hân dưới sông Xẻo Sình nhưng không tìm thấy.

Công an xã Nhị Mỹ trích xuất camera an ninh của nhà dân trên tuyến đường Xẻo Sình thuộc địa bàn ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ cũng không phát hiện bé Hân.

Bên cạnh việc nhờ UBND xã Nhị Mỹ thông báo trên loa phát thanh tìm kiếm; gia đình còn đăng thông tin trên mạng xã hội đồng thời lên Bình Dương nhờ lực lượng "hiệp sĩ" Bình Dương tuy nhiên, nhiều ngày qua vẫn chưa có tin tức. Nhiều người trong gia đình anh Hòa tiếp tục đi khắp các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp để tìm bé.

Anh Hòa nghẹn ngào nói: "Bé Hân rất lanh lợi. Cháu tóc ngắn, da ngăm, lúc đó mặc áo dây màu vàng, quần màu xanh lá. Đến nay, bé mất tích 12 ngày rồi, gia đình tôi rất nhớ bé". Chị Mỹ Hiền nói: "Mong mọi người hỗ trợ giúp em, gia đình em sẽ hậu tạ. Nếu ai có lỡ dẫn con em đi thì xin giúp đưa con em về".

"Việc vợ chồng tôi sẽ thưởng 100 triệu đồng cho ai chỉ được bé đang sống ở đâu là có thật. Bé là tài sản quý giá nhất đối với gia đình tôi. Tiền có thể kiếm được còn con cái thì rất khó tìm. Rất mong cộng đồng hỗ trợ cho gia đình tôi tìm được bé Hân. Gia đình tôi rất cám ơn và hậu tạ nếu đưa được bé về nhà thì không có hạnh phúc nào hơn", anh Hòa nói.

Anh Hòa cho biết, anh làm việc trong lĩnh vực xây dựng, còn chị Hiền mua bán quần áo. Từ khi con gái mất tích, cả hai vợ chồng chỉ tập trung lo tìm con.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vo-chong-dong-thap-treo-thuong-100-trieu-dong-tim-con-gai-30-thang-tuoi-mat-tich-bi-an-d164766.html