Xã hội

Trẻ bị bỏ rơi trên vỉa hè Quy Nhơn giữa đêm khuya

Thông tin về trẻ bị bỏ rơi trên vỉa hè ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) khiến nhiều người cảm thấy bất bình vì cho rằng cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con.

Trẻ bị bỏ rơi trên vỉa hè Quy Nhơn giữa đêm khuya
Cháu bé 8 tháng buổi bị bỏ rơi trên vỉa hè, hiện đang được giao cho người tìm thấy cháu tạm chăm sóc

Theo thông tin từ gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (ở KV.1, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn), gia đình chị tìm thấy trẻ bị bỏ rơi trên vỉa hè ngã tư đường Lê Lợi - Phan Bội Châu (TP.Quy Nhơn).

Khoảng 23 giờ ngày 23.3, chị Linh phát hiện cháu bé bị bỏ rơi nên bế bé đến UBND P.Hải Cảng trình báo. Đây là bé trai, khoảng 8 tháng tuổi, sức khỏe cháu bé bình thường.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 24.3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND P.Hải Cảng, xác nhận thông tin và cho biết UBND phường đang phối hợp với Công an P.Hải Cảng tìm người thân của cháu bé.

Trẻ bị bỏ rơi trên vỉa hè Quy Nhơn giữa đêm khuya - 1
Điểm nhận dạng trên chân trẻ bị bỏ rơi 

 “Sáng mai (25.3), chúng tôi sẽ thông báo tìm người thân của cháu, nếu hết thời gian thông báo mà không có ai đến nhận, phường sẽ làm thủ tục gửi cháu vào làng trẻ SOS Quy Nhơn”, ông Tuấn nói.

Hiện các cơ quan chức năng P.Hải Cảng đã lập biên bản vụ việc, tạm giao cho gia đình chị Linh chăm sóc cháu bé.

Thông tin về trẻ bị bỏ rơi nói trên được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều người tỏ ra bất bình khi cho rằng cha mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cháu bé.

Theo Hoàng Trọng (Thanh Niên Online)