Xã hội

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập

Đóng cửa, dùng vải bịt các lỗ hở... là những cách mà người dân tại các khu vực ngập úng vì triều cường ở TP.HCM dùng để ngăn nước tràn vào nhưng đều không mấy hiệu quả.

Chiều tối 30/9, như đã được Trung tâm Khí tượng Thủy văn cảnh báo từ trước, TP.HCM trải qua một đợt triều cường "lịch sử", ở mức 1m72, vượt cả kỷ lục của năm 2017. Điều này dẫn đến hàng loạt khu vực như quận 8, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), huyện Nhà Bè... rơi vào tình cảnh ngập nặng.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập
Người dân chen chúc trong biển nước.

Tại khu vực kênh Lò Gốm (quận 8, TP.HCM), ảnh hưởng của việc vỡ bờ bao một đoạn lớn trên đường Mễ Cốc tối 29/9 khiến nhiều tuyến đường lớn gần đó lênh láng nước. Người dân gặp khó khăn khi di chuyển vì đang trong giờ tan tầm.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 1
Con đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) bỗng thành... sông.

Rốn ngập muôn thuở mỗi khi triều cường về là đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Bắt đầu từ hơn 16h nước đã bắt đầu dâng cao. Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhiều đoạn đã tạo thành các vũng nước lầy lội, học sinh đi bộ bị làn sóng nước từ các phương tiện lưu thông trên đường bắn vào người.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 2
Phụ huynh khó khăn khi đưa con đi học về.

Nhưng chỉ chốc lát sau, người đi xe máy cũng trở thành nạn nhân khi phải dắt bộ vì nước ngập quá nửa bánh xe gây chết máy. Nước cũng tấn công vào tận nhà dân. Cô Liễu (65 tuổi) hì hục dùng các mảnh vải bịt kín những lỗ hở trong nhà để ngăn nước và rác rến.

Tuy nhiên dường như mọi cố gắng đều không có kết quả khi các kẽ hở là quá nhiều.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 3
Dòng xe cộ nối đuôi nhau "vượt lũ" trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).

"Bịt hết chỗ này thì nước tràn vào lỗ khác. Hôm qua tôi có nghe truyền hình báo triều cường cao nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Năm nay là năm đầu tiên nước tràn vào nhà tôi" - cô Liễu nói.

Cùng nhận định này, anh Nguyễn Văn Biên (30 tuổi, quê Hà Nội) cho biết mình đã có nhiều năm sống ở TP.HCM nhưng chưa bao giờ thấy ngập cao đến vậy.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 4
Người bán gà ngao ngán.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 5
Gà sống phải kê trên cao để tránh ngập nước.

"Ngập như vầy người ta lo về nhà hết, chiều giờ tôi chưa bán được con vịt nước nào" - anh Biên nói.

Đây cũng là tình cảnh của hàng loạt tiểu thương buôn bán trên tuyến đường Lê Văn Lương. Nhiều người còn ngao ngán đến nỗi để luôn sản phẩm, hàng hóa trôi bồng bềnh trong nước.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 6
Bà Liễu bất ngờ khi lần đầu tiên nước ngập vào nhà mình.

Theo dự báo, đỉnh triều cường sẽ kéo dài từ 16h30 đến tận 20h. Những người dân bị ảnh hưởng bởi điều này chỉ còn biết cầu trời thương, cho nước mau rút xuống để sinh hoạt của họ được trở lại bình thường.

Dưới đây là một số hình ảnh "nước nổi tràn bờ đê" mà chúng tôi ghi nhận được chiều 30/9.

TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 7
Cậu bé hứng nước để chơi.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 8
Gà, vịt nướng ế nhệ vì triều cường.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 9
Học sinh đợi đến tối khi nước bắt đầu rút mới thong thả về nhà.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 10
Người đàn ông ôm đồ dưới đất lên cao cho khỏi ướt.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 11
Người bán rau củ chết máy xe phải đẩy.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 12
Bà bán vé số cũng ế khách.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 13
Đây là đợt triều cường cao lịch sử tại TP.HCM.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 14
Đỉnh triều cường đạt ngưỡng 1m72.
TP.HCM: Trời không mưa nhưng nước vẫn tràn lênh láng từ đường vào nhà, người dân dùng đủ mọi cách để chống ngập - 15
Đến tối nước vẫn còn rất nhiều.

Theo Thiên Kim (Helino)