Xã hội

"Tỉ phú ve chai" phải trốn vì nhiều người lạ kéo đến xin tiền

Tối 2.6, “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng phải lánh mặt khỏi nhà trọ vì nhiều người lạ đến xin tiền và đề nghị làm từ thiện.

Tối 2.6, “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng phải lánh mặt khỏi nhà trọ vì nhiều người lạ đến xin tiền và đề nghị làm từ thiện.


Lực lượng công an và dân phòng được tăng cường đến bảo vệ khu vực nhà chị Hồng - Ảnh: Phạm Hữu 


Nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, Công an quận Tân Bình đã tăng cường lực lượng bảo vệ đến nhà chị Hồng và phong tỏa, không cho người lạ vào khu vực.

Chị Hồng cho biết, khi về đến nhà và đang trò chuyện với anh chị em trong nhà thì có nhiều người lạ tìm đến quấy rầy, một số khác đến gợi ý chị dành tặng 1 số tiền để làm từ thiện. Nhận thấy tình hình phức tạp và vô cùng lo lắng, chị Hồng đã phải tìm đến một nơi khác để lánh mặt. Ngay cả số điện thoại liên lạc của chị cũng đã tắt vì nhận quá nhiều cuộc gọi làm phiền.
 
 Từ đầu con hẻm đã có dân phòng đứng chốt - Ảnh:Phạm Hữu 
 

Chị Hồng vừa về đến nhà Công an đã đến bảo vệ chị - Ảnh:Phạm Hữu


>> Hồi kết đẹp với chị ve chai bỗng chốc thành tỷ phú
>> Hành trình "đòi lại" 5 triệu Yên nhặt được của chị ve chai
>> Chị ve chai nhận lại 5 triệu yen

Theo Phạm Hữu (Thanh Niên Online)