Xã hội

Thuyền viên 'mất tích' được tìm thấy sau 10 ngày lênh đênh trên biển: 'Chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện'

Trong nhiều ngày trôi dạt trên biển đã có ba người kiệt sức tử vong, do thi thể bốc mùi nên cả nhóm đành bỏ xuống biển. Anh Tấn và ba thuyền viên còn lại chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện có tàu đến cứu.

Ngày 21/7, chia sẻ với PV báo Tiền Phong, Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu Cảnh sát biển (CSB 7011) đang cùng tàu cá BĐ 96935 TS (tỉnh Bình Định) đưa 4 thuyền viên cứu vớt được sau 10 ngày trôi dạt trên biển về cảng của Hải đoàn 32-Vùng cảnh sát biển 3 ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến chiều tối nay, tàu cá BĐ 96935 TS sẽ về đến cảng của Hải đoàn 32.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã cử cán bộ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 4 thuyền viên và thu thập thông tin liên quan đến vụ tai nạn, phục vụ công tác tìm kiếm tiếp theo.

Trung tâm cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương để tiếp nhận và chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc y tế, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Trong sáng nay, đại diện gia đình 4 thuyền viên tàu BTh 97478 TS được cứu sống đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đưa ra Hải đoàn 32-Vùng Cảnh sát biển 3 để đón người thân.Cùng đi với đoàn còn có đại diện UBND TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thuyền viên 'mất tích' được tìm thấy sau 10 ngày lênh đênh trên biển: 'Chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện'
Tàu Cảnh sát biển CSB 7011 đang cùng tàu cá BĐ 96935 TS (tỉnh Bình Định) đưa 4 thuyền viên cứu vớt được về cảng của Hải đoàn 32-Vùng cảnh sát biển 3 ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Tiền Phong)

Kiệt sức sau khi trải qua biến cố lớn, chia sẻ với PV VnExpress.net, anh Hà Văn Tấn, 45 tuổi - một trong bốn ngư dân được tàu cá của anh Lê Thanh Toàn (38 tuổi, quê Bình Định) cứu ở vùng biển Trường Sa cho biết, mình trong nhóm 15 người đánh bắt cá do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ở Phan Thiết) làm thuyền trưởng. Ngày 10/7, trên đường về bờ, khi còn cách đảo Phú Quý 155 km thì tàu bị sóng đánh chìm. Lúc gặp nạn, 15 thuyền viên đã bỏ hai chiếc thuyền thúng xuống biển, chia làm hai nhóm để thoát thân.

"Thúng của tôi có 7 người, song sau nhiều ngày lênh đênh ba anh em đã kiệt sức, lần lượt tử vong. Do thi thể bốc mùi nên cả nhóm đành bỏ xuống biển", anh Tấn nói.

Những ngày sau, anh Tấn cùng cả nhóm phải chống chọi với những đợt sóng khổng lồ. Để khỏi bị gục đi, các thuyền viên phải liên tục té nước vào mặt cho tỉnh táo và dùng chiếc xúc nhựa tát nước biển ra khỏi thúng. Khi thấy tàu lớn từ xa, cả nhóm ráng sức la hét, ra tín hiệu mong được cứu giúp nhưng bất thành.

Sau đó, nhóm thuyền viên gặp được "một tàu cá nước ngoài đi ngang hỗ trợ một ít lương thực, nước uống rồi rời đi". Tuy nhiên, chỉ một vài ngày số thức ăn này cũng hết sạch vì trên thuyền thúng có đến 4 người. "Để sống sót những ngày tiếp theo, chúng tôi chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện có người đến cứu giúp", anh Tấn nói.

Là thuyền trưởng tàu phát hiện các ngư dân gặp nạn, anh Lê Thanh Toàn cho biết chiều 19/7, tàu cá của anh đang trên đường trở về bờ thì phát hiện chiếc thuyền thúng trôi lềnh bềnh từ xa. Trên thúng có gắn một que sào dài treo chai nhựa, bao bóng và một số mảnh vải như để làm ký hiệu cầu cứu.

Anh Toàn cùng các thuyền viên lập tức lái tàu đến để ứng cứu. Lúc này, sóng cao 2-3 m, gió mạnh khoảng cấp 5, tàu của anh rảo quanh vài vòng mới có thể tiếp cận được thuyền thúng. "4 người gặp nạn trên thúng trong tình trạng uể oải, nằm gục. Hầu như ai cũng đã kiệt sức, có dấu hiệu mê sảng", anh Toàn nói.

Anh Toàn cùng các thuyền viên sơ cứu cho các nạn nhân uống sữa, ăn cháo, nhưng không ai ăn nổi vì quá mệt mỏi.

Thuyền viên 'mất tích' được tìm thấy sau 10 ngày lênh đênh trên biển: 'Chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện' - 1
Thuyền viên Hà Văn Tấn sau khi được đưa về Ninh Hòa, Khánh Hòa, chiều 21/7 (Ảnh: VnExpress.net)

Trước đó, vào lúc 9h50 ngày 20/7, tàu Cảnh sát biển CBS 7011 dù đã tiếp cận nhưng vẫn chưa thể đưa 4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống từ tàu cá Bình Định qua tàu Cảnh sát biển do thời tiết quá xấu, sóng giật liên tục.

Theo kế hoạch, tàu CBS 7011 sau khi tiếp cận tàu cá Bình Định sẽ đưa 4 ngư dân về đảo Phú Quý chăm sóc y tế. Tuy nhiên phương án đã phải thay đổi bằng cách đưa một bác sĩ và một nhân viên y tế sang tàu cá để chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

4 lao động được tàu cá BĐ 96935 TS cứu vớt gồm Hà Văn Tấn (SN 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Trần Theo (SN 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Trần Thuận Thanh (SN 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết). Riêng thuyền thúng có 8 người hiện chưa có thông tin.

Vào sáng 20/7, một máy bay trực thăng của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng lên đường tham gia tìm kiếm ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS, tỉnh Bình Thuận đang mất tích. Thủy phi cơ VNT 773 cũng bay tìm kiếm trên khu vực có tọa độ (A: 09040’N-113006’E; B: 10015’N- 114015’E; C: 10014’N- 112056’E; D: 10040’N- 113052’E, diện tích 1.929 hải lý vuông).

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuyen-vien-mat-tich-duoc-tim-thay-sau-10-ngay-lenh-denh-tren-bien-chi-biet-uong-nuoc-mua-va-cau-nguyen-tintuc833111