Xã hội

Thông tin bất ngờ vụ sản phụ quê Hải Dương đi khám thai bỗng dưng ... mất tích

“Sáng nay, gia đình đã đón được vợ tôi về nhà. Tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn và vợ tôi chưa sinh em bé”, chồng sản phụ S. cho biết.

Như tin đã đưa, sáng 21/5, chị Trần Thị S. (SN 1976), trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bỗng dưng mất tích sau khi được chồng đưa đi khám thai tại bệnh viện đa khoa huyện. Sau gần 10 ngày mất tích, đến sáng nay, chị S. đã được gia đình đưa về nhà

Xác nhận thông tin trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (30/5), anh Nguyễn Đa H. (SN 1974, chồng sản phụ) cho biết: “Sáng nay, gia đình đã đón được vợ tôi về nhà. Tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn và vợ tôi chưa sinh em bé”.

Theo anh H., khoảng 6h sáng cùng ngày, chị S. điện thoại vào máy của anh thông báo đang ở khu vực cầu Nguyễn, thuộc huyện Đông Hưng (Thái Bình). Nhận được tin báo, anh H. cùng người thân thuê xe ô tô đến vị trí trên tìm đón và sau đó đưa về nhà.

Thông tin bất ngờ vụ sản phụ quê Hải Dương đi khám thai bỗng dưng ... mất tích
Sau gần 10 ngày mất tích, sáng nay (30/5), sản phụ S. đã được gia đình đón về nhà

“Khi đến khu vực cầu Nguyễn, tôi gặp vợ vẫn mặc bộ quần áo từ hôm đi khám bệnh và mất tích. Trên xe ô tô về nhà, vợ tôi có nói, sáng nay cô ấy lên xe buýt đi khám bệnh, sau đó xuống xe và gọi điện về nhà.

Thậm chí trên đường về, vợ tôi tỏ ra sợ hãi và luôn miệng nói có người đi phía sau đòi bắt. Hiện tại, vợ tôi đang được gia đình cho nghỉ ngơi, tắm giặt để trấn tĩnh. Buổi chiều cùng ngày tôi sẽ đưa vợ tôi xuống bệnh viện thăm khám”, chồng sản phụ cho biết.

Ông Bùi Văn Bằng – Trưởng công an xã Hưng Thái thông tin, khi nhận được tin báo chị S. được gia đình đón về, ban công an xã vào nhà hỏi xem tình hình cụ thể ra sao và xem có đúng sự việc hay không.

“Khi chúng tôi vào nhà thấy chị S. đang được gia đình chăm sóc nhưng tinh thần hoảng loạn. Lúc này có nhiều người dân kéo đến xem và gia đình thống nhất chiều cho đi bệnh viện kiểm tra”, Trưởng công an xã Hưng Thái cho biết.

Thông tin bất ngờ vụ sản phụ quê Hải Dương đi khám thai bỗng dưng ... mất tích - 1
Sau khi được chồng đưa đi khám thai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang, chị S. bỗng dưng mất tích. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sáng 21/5, anh H. đèo chị S. xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang để khám thai vì còn ít ngày nữa vợ anh đến ngày sinh nở.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đến lượt khám thì chị S. đứng dậy bỏ đi đâu không rõ. Thậm chí, anh H. gọi vào số máy điện thoại nhiều lần có chuông nhưng chị không nghe.

Đến khoảng 13h cùng ngày, chị S. xuất hiện trước cổng phòng khám đa khoa Tuy Hòa (thuộc xã Văn Hội, cùng huyện Ninh Giang) và nhờ ông Vũ Xuân H. (làm nghề xe ôm) đèo đến khu vực cánh đồng Giật để gặp con gái lấy tiền trả.

Thông tin bất ngờ vụ sản phụ quê Hải Dương đi khám thai bỗng dưng ... mất tích - 2
Khu vực cổng phòng khám đa khoa Tuy Hòa, nơi sản phụ S. xuất hiện và bắt xe ôm đi về phía cầu Hiệp. Ảnh: Đ.Tùy

Tại đây, người con gái hỏi chuyện và không đưa 200 nghìn cho mẹ. Lúc này, người hàng xóm đi cùng có đưa cho chị S. số tiền trên và sản phụ giục xe ôm chạy hướng cầu Hiệp. Khi qua cầu Hiệp (thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) khoảng 2km thì chị S. xuống xe và đi đâu không rõ.

Cùng thời điểm này, có thông tin trên mạng xã hội cho rằng: "Chị S. được một người thanh niên đưa cho bắp ngô có tẩm thuốc mê....Sau đó thanh niên kia chở người vợ về nhà ở Hưng Thái và thôi miên người vợ gọi điện cho con cầm tiền đưa cho hắn, sau đó hắn lại chở người vợ đi tiếp....". Thông tin này khiến dư luận hoang mang.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh H. trình báo Công an huyện Ninh Giang và huy động người thân tiến hành tìm kiếm ở nhiều tỉnh, thành, khu vực lân cận. Tuy nhiên, vẫn không có manh mối hay tin tức của chị S.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang xác nhận, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, việc chị S. cầm bắp ngô có tẩm thuốc mê và nạn nhân bị bắt cóc là không đúng.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)