Xã hội

Thiếu tá quân đội liều mình lao xuống sông cứu cô gái thoát khỏi 'miệng hà bá'

Trong lúc đi làm qua cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) Thiếu tá Tuấn phát hiện một phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự tử. Không ngần ngại giữa thời tiết giá rét anh đã lao mình xuống sông cứu.

Trước đó, vào sáng ngày 20/12, Thiếu tá Võ Văn Tuấn, công tác tại Trạm đo lường, Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) trong lúc trên đường đến cơ quan làm việc, khi đi đến cầu Bến Thủy thì nghe tiếng kêu cứu có người nhảy cầu tự tử.

Thiếu tá quân đội liều mình lao xuống sông cứu cô gái thoát khỏi 'miệng hà bá'

Ngay sau đó, thiếu tá Tuấn dừng xe máy lại, cởi áo mưa, rồi treo lên lan can nhảy xuống sông Lam tìm người phụ nữ để cứu.

Bơi được một đoạn thiếu tá Tuấn đã tìm thấy người phụ nữ và đưa vào bờ an toàn.

Được biết, người phụ nữ trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), do buồn chuyện gia đình nên chị nghĩ quẩn, nhảy sông Lam tự tử.

Thiếu tá quân đội liều mình lao xuống sông cứu cô gái thoát khỏi 'miệng hà bá' - 1
Thiếu tá Võ Văn Tuấn.

Hành động liều mình giữa giá rét lao xuống sông cứu người của thiếu tá Tuấn đã nhận được nhiều cảm kích từ người chứng kiến.

Lãnh đạo Xưởng 467 nơi thiếu tá Tuấn công tác cho biết, vào đầu tuần tới đơn vị sẽ tặng thưởng, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của Thiếu tá Tuấn.

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thieu-ta-quan-doi-lieu-minh-lao-xuong-song-cuu-co-gai-thoat-khoi-mieng-ha-ba-20191220171651901.htm