Xã hội

Thiếu phụ 24 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm

Tối 6/1, chị Hằng rời khỏi nhà lên đường ra Hà Nội làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Cũng từ đó, gia đình, người thân không thể liên lạc hay nhận được thông tin gì từ chị.

Tối 6/1, chị Hằng rời khỏi nhà lên đường ra Hà Nội làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Cũng từ đó, gia đình, người thân không thể liên lạc hay nhận được thông tin gì từ chị.

Tiếp túc với PV chiều 12/1, anh Nguyễn Văn Danh (43 tuổi, con thứ 4 của ông Kiều) cho biết, khoảng 19h tối 6/1, chị Hằng mang xe máy đi lên TP Vinh bắt xe đi Hà Nội để ra làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Khi đi thiếu phụ này nói với gia đình là đi cùng một người bạn.
 

Chị Nguyễn Thị Hằng mất tích một cách bí ẩn 1 tuần nay.

Đến 20h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kiều (36 tuổi, chồng chị Hằng – đang làm việc tại Đài Loan) gọi điện cho vợ nhưng không ai nghe máy. Một lúc sau thì anh nhận được tin nhắn: “Em đang đi trên đường ra Hà Nội”.

Khoảng một giờ sau mọi người gọi vào số chị này thì không liên lạc được nữa. Mọi người trong gia đình anh cũng nghĩ điện thoại chị Hằng bị trục trặc hoặc hết pin nên vẫn yên tâm.

Sáng 7/1, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của công ty nơi chị Hằng này đăng ký đi xuất khẩu lao động với nội dung không thấy chị đến làm thủ tục. Đến lúc này, gia đình mới hoảng hốt gọi cho chị Hằng nhưng số máy vẫn không liên lạc được.

Sợ con dâu gặp chuyện không lành, gia đình ông Triều tức tốc đi tìm. Mãi đến tối 8/1, một số người thân tiếp tục gọi điện vào số máy chị Hằng thì có đổ chuông một lần nhưng vẫn không ai bốc máy và sau đó thì tắt máy cho đến nay.

Ông Triều vô cùng hoang mang, lo lắng trước sự mất tích bí ẩn của con dâu.

“Khi đi Hằng mặc bộ quần áo bò màu xanh, mang theo túi xách có vài bộ đồ và toàn bộ giấy tờ cá nhân, hộ chiếu”, gia đình cho hay.

Ngay sau khi chị Hằng mất tích, gia đình nhà chồng và cả gia đình bố mẹ ruột của chị liên tục nhờ người tìm kiếm nhưng vẫn bặt “vô âm tín”. Lo lắng, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương.

Đến chiều 12/1, sau một tuần ra đi, gia đình vẫn không nhận được thông tin gì dù đã đăng tin lên truyền hình, tổ chức người đi tìm kiếm.

“Bình thường con dâu tôi ở nhà làm nông, không có mâu thuẫn gì với người khác. Trong cuộc sống hàng ngày giữa các thành viên trong gia đình cũng không có mâu thuẫn gì. Từ lúc Hằng mất tích tôi và gia đình ông bà thông gia cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả”, ông Triều buồn rầu cho biết.

Theo lời ông Triều, gia đình đang sợ con dâu mình bị bắt cóc nên vô cùng hoang mang. “Tôi chỉ sợ con mình bị kẻ xấu bắt cóc chứ bình thường nó ngoan ngoãn, luôn là người con dâu tốt, lo chu đáo cho chồng con. Sau khi Hằng mất tích gia đình đã nhờ ông bà thông gia chăm sóc đứa cháu nội 4 tuổi. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết trông chờ chứ không còn cách nào khác”, ông Triều tâm sự.

Gia đình ông Nguyễn Đình Tứ (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lý (57 tuổi) - bố mẹ đẻ của chị Hằng - cũng như ngồi trên đống lửa. Họ đã huy động anh em, người thân đi tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Trong khi đó, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đã nhận được tình báo của gia đình về sự việc. Nhà chức trách đang tiến hành xác minh, điều tra, tìm kiếm nạn nhân.

Người thân cho hay, chị Nguyễn Thị Hằng kết hôn với anh Nguyễn Văn Kiều vào năm 2010. Năm 2011, hai người sinh con gái đầu lòng, cũng năm này anh Kiều đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tháng 9/2014, anh đáo hạn hợp đồng nên được công ty tạo điều kiện về nước nghỉ một tháng để làm hợp đồng mới.

Trong thời gian này hai vợ chồng bàn bạc để chị Hằng đi xuất khẩu cùng chồng. Tuy nhiên đang trong quá trình làm thủ tục để đi thì xảy ra sự việc trên.

Từ khi hay tin, gia đình ông Kiều ngày nào cũng đông nghịt người đến hỏi thăm, chia sẻ. Hàng xóm đều xác nhận chị Hằng là người con dâu ngoan hiền, không có biểu hiện gia bất thường trước ngày mất tích.  
 
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)