Xã hội

Thanh Hóa: Bị 'dân xã hội' hỏi thăm vì phản ánh DN nổ mìn khai thác đá

Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nhà dân bị chấn động, rung lắc. Khói bụi bao trùm cả khu dân cư, khiến tính mạng, cuộc sống của nhiều hộ dân bị đe dọa.

Sống chung với lũ

Trưa ngày đầu tháng Mười Hai, nhiều hộ dân trú tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bị chấn động bởi tiếng nổ mìn của mỏ đá thuộc công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hưng (công ty Thanh Hưng).

Ông Dương Đình Nụ (SN 1969), trú tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc cho biết, gia đình ông sinh sống tại đây từ năm 1993, đến năm 2000 thì được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do khoảng cách giữa nhà ông Nụ và mỏ đá quá gần (khoảng 100m) nên mỗi khi mỏ nổ mìn khai thác, đặc biệt là nổ với khối lượng thuốc nổ lớn thì nhà ông này bị rung lắc, chấn động mạnh, đá văng vào vườn nhà, khói bụi mịt mù bao trùm cả ngôi nhà.

Theo ông Nụ, khoảng 11h35 ngày 1/12, khi gia đình ông vừa dọn cơm trưa ra ăn thì cũng là lúc công ty Thanh Hưng tiến hành nổ mìn khai thác đá. Sau tiếng nổ lớn, một khối lượng đá từ trên núi cao bị đánh sập, đổ xuống đất đã khiến mặt đất bị rung lắc, chấn động mạnh. Đá văng xuống ao cá của gia đình ông Nụ, khói bụi bay mịt mù trắng xóa bao trùm lên ngôi nhà và khu vườn cây.

Thanh Hóa: Bị 'dân xã hội' hỏi thăm vì phản ánh DN nổ mìn khai thác đá
Mỏ đá của Công ty Thanh Hưng nằm ngay phía sau nhà ông Nụ. Mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, nhà ông Nụ bị rung lắc, chấn động, khói bui bao trùm.

Do đã nhiều lần chứng kiến tình trạng này nên bố con ông Nụ đã sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh “khủng khiếp” trên để làm bằng chứng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Do nhà sống ngay dưới chân mỏ đá của công ty Thanh Hưng nên mỗi khi mỏ đá nổ mìn, những người trong gia đình ông Nụ đều nơm nớp lo sợ đá văng trúng người. Dù biết sống tại đây sẽ gặp hiểm nguy, nhưng do không có chỗ ở nào khác nên họ buộc phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

Trưa 2/12, thời điểm PV có mặt thì gia đình bà Nguyễn Thị Hương (SN 1970), trú tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc đang dọn dẹp, lau chùi bụi bặm bám vào nhà cửa do công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá gây ra.

“Khi đó nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi khói bụi bay mịt mù cả trăm mét và tràn vào nhà. Mỏ đá nổ mìn khiến mặt đất bị rung chấn, nhà bị rung lắc mạnh nên chúng tôi không dám ở trong nhà mà chạy ra ngoài. Chúng tôi sống tại đây rất bất an và lo lắng” – bà Hưng nói.

Thanh Hóa: Bị 'dân xã hội' hỏi thăm vì phản ánh DN nổ mìn khai thác đá - 1
Bụi đá trắng xóa bám chặt trên vườn cây và tường rào bờ ao nhà ông Nụ sau khi Công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá.

Có “dân xã hội” tới “hỏi thăm” gia đình

Thời điểm PV có mặt tại nhà bà Hương thì xuất hiện khoảng 10 - 12 người đàn ông (khoảng 18 – 35 tuổi) cũng có mặt tại đây. Họ giới thiệu là người của công ty Thanh Hưng tới nhà bà Hương để “hỏi thăm” và nắm bắt tình hình thiệt hại của gia đình do trận nổ mìn gây ra. Theo quan sát, phần lớn những người này có hình dáng bên ngoài không giống công nhân mỏ đá, ăn mặc “bụi bặm” và một số người có hình xăm.

Bà Hương kể rằng, tháng 9/2019, công ty Thanh Hưng nổ mìn mỏ đá ảnh hưởng tới cuộc sống nên người dân đã phản ánh tới chính quyền địa phương. Chiều tối hôm đó, hàng chục “dân xã hội” kéo về thôn và tập trung tại nhà ông Đỗ Văn Thư để uy hiếp.

Ông Đỗ Văn Thư (SN 1974), trú tại Thái Sơn bức xúc cho biết, từ khi công ty Thanh Hưng tiến hành khai thác đá bằng hình thức nổ mìn, tính mạng và cuộc sống của người dân nơi đây bị đe dọa và ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trưa 1/12, công ty Thanh Hưng đã tiến hành nổ mìn khai thác đá với khối lượng thuốc nổ lớn, khiến khu dân cư bị rung lắc mạnh, khói bụi bao trùm nhà cửa, vườn tược.

Thanh Hóa: Bị 'dân xã hội' hỏi thăm vì phản ánh DN nổ mìn khai thác đá - 2
Công ty Thanh Hưng cho hàng chục thanh niên tới "hỏi thăm" nhà dân sau vụ nổ mìn trưa 1/12.

Theo ông Thư, trước đó, ngày 7/9/2019, công ty Thanh Hưng cũng đã từng nổ mìn khiến đá văng thủng mái tôn, bụi bặm bao trùm cả nhà mình nên ông này đã phản ánh lên chính quyền địa phương. Khi Công an xã Tân Phúc đang tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường, thì ông Hà Sỹ Toàn (Giám đốc công ty Thanh Hưng) đã kéo hàng chục người mang theo hung khí tới nhà ông để gây áp lực, đe dọa. Những thông tin này mới chỉ là lời chia sẻ từ phía bà Hương, ông Thư với PV và cơ quan chức năng chưa khẳng định.

Ông Lê Đình Chuyên – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho biết, thông tin người dân thôn Thái Sơn phản ánh, trưa 1/12, công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đã khiến một lượng khói bụi rất lớn tràn ra nhà dân là đúng thực tế. Nhận được thông tin, xã đã cử lực lượng xuống hiện trường lập biên bản ghi nhận tình ảnh hưởng thực tế xảy ra.

Thanh Hóa: Bị 'dân xã hội' hỏi thăm vì phản ánh DN nổ mìn khai thác đá - 3
Cục đá văng thủng mái tôn nhà mình được ông Thư cất giữ lại làm bằng chứng chứng minh sự đe dọa của việc sử dụng mìn khai thác đá của Công ty Thanh Hưng đe dọa đến cuộc sống của người dân nơi đây.

PV đã chuyển thông tin ông Đỗ Văn Thư phản ánh, tối 7/9/2019, hàng chục đối tượng mang hung khí tới nhà ông này đe dọa, có đối tượng còn nổ súng vào nhà để uy hiếp, nhưng tới nay chưa có thông tin kết quả giải quyết tới Công an huyện Nông Cống.

Trung tá Đỗ Khải Hoàn – Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra kinh tế - ma túy và môi trường Công an huyện Nông Cống cho biết: “Nói về hung khí và đạn là không có. Không có việc nổ súng, mà xảy ra xô xát và xã đã xử lý hành chính với đối với ông Hà Sỹ Toàn – Giám đốc công ty Thanh Hưng”.

Theo Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)