Xã hội

Thâm nhập thế giới "Pê đê": Trớ trêu tạo hóa

Khoác trên mình dáng hình đàn ông thế nhưng tâm hồn, tính cách họ lại là phụ nữ và ngược lại. Không ít trong số họ cảm thấy đau khổ, bế tắc vì luôn phải giấu đi chính mình.

Khoác trên mình dáng hình đàn ông thế nhưng tâm hồn, tính cách họ lại là phụ nữ và ngược lại. Không ít trong số họ cảm thấy đau khổ, bế tắc vì luôn phải giấu đi chính mình.

 
Để thâm nhập vào giới “pê đê”, tôi nhờ Nguyễn Tất Đạt - quản lý một bar ở Hà Nội luyện cho 2 thứ quan trọng nhất là giọng nói và ngoại hình. Luyện giọng ngốn nhiều thời gian nhất. Phải mất tới 4 ngày tôi mới được Đạt tạm “ưng” với giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng. Tiếp đó, Đạt hướng dẫn tôi chọn quần áo, đi lại nhiều lần trước gương, tư thế cử chỉ sao cho thật giống “pê đê” để không bị nghi ngờ... 

Một tối thứ 7, tôi cùng Đạt đến một địa điểm chuyên tụ tập dân gay trên phố Núi Trúc (Đống Đa, Hà Nội) để “chăn” khách. Quán cà phê tuy không lớn, nhưng nườm nượp người ra vào. Vừa ngồi xuống ghế, đã có mấy người ăn mặc màu mè, chải chuốt tới làm quen. Qua cách ăn nói điệu bộ ẻo lả của họ, tôi đoán đây là đồng tính nam (gay).

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn hồi hộp. Đạt vỗ vai tôi như để trấn an, rồi nháy mắt nói với một người tên T: “Đây là bạn anh, lần đầu tới quán nên còn bỡ ngỡ, nhưng các em chớ coi thường nhé, anh ấy “chịu chơi” lắm đấy”.
 
Qua vài câu chào hỏi dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng trong quán, người tên T. nhanh chóng kéo ghế ngồi gần tôi rồi bắt tay. Cái bắt tay mềm mại, lả lướt trượt từ tay tôi xuống đùi rồi mơn man khiến tôi nổi da gà.
 
Đạt ghé sang tôi thì thầm: “Mới là màn dạo đầu, bình tĩnh đi kẻo lộ”. Tôi phẩy tay làm ra vẻ tự nhiên rồi nói: “Lần đầu được làm quen mọi người, hôm nay để tôi mời” rồi nhanh chóng gọi phục vụ rót rượu. 
 

Nguyễn Văn Hiếu (Trâm Anh) trước khi chuyển giới.

 
Sau vài vòng cụng ly, tôi nhập cuộc bạo dạn hơn. Qua trò chuyện, được biết T.27 tuổi, đang sống ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã từng lấy vợ. T. kể sau khi kết hôn được hơn 1 năm thì vợ T. sinh một bé gái. Tuy nhiên suốt thời gian chung sống, T. luôn phải che giấu con người thật, gắng sức thực hiện tốt nghĩa vụ của người chồng.

Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, khi một lần vợ T. vô tình đọc được tin nhắn hẹn hò trong điện thoại. Vợ T. lén theo dõi và cô chết điếng khi tận mắt thấy bồ của chồng mình là... một người đàn ông.

“Vợ tôi sốc thật sự. Cô ấy hãi hùng hơn cả việc tôi ngoại tình với đàn bà. Ngoại tình với phụ nữ thì có thể tha thứ, nhưng hai người đàn ông mà yêu nhau thì cô ấy không thể chấp nhận được. Cuộc hôn nhân đổ vỡ” - T. nói.

Đạt cho biết, ngoài giới gay, quán cũng là “bãi đáp” của các “thím” đồng tính nữ (Lesbians- Les). Ở đây, các “thím” thường làm nhân viên đón tiếp, chạy bàn, trong đó có không ít trường hợp thất tình hoặc đang tìm bạn tình.
 
Hôm sau, Đạt dẫn tới bàn chúng tôi một cô gái tên L. khoảng 20 tuổi. Khi hỏi sao đến quán một mình? L. buồn rầu nói: “Em mới bị thất tình”. Rồi L. kể, năm học lớp 8 em bắt đầu dậy thì, nhưng lúc nào cũng chỉ thích chơi với bạn gái, đụng chạm với cơ thể họ, thích được chiều chuộng, ôm ấp. Nhưng em không dám hé răng nửa lời điều ấy với ai. Mãi tới năm ngoái, em gặp một bạn nữ tên V. và hai nhanh chóng quấn quýt nhau.

“Ở bên cô ấy, em như được sống lại, thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng buồn lắm anh ơi, mới được gần 1 năm thì bố mẹ V. phát hiện và cấm cửa em... Thế là em chỉ biết đến đây vừa làm việc, vừa chia sẻ buồn vui với những người cùng cảnh” - L. nức nở nói.

Lúng túng với thân một đằng vía một nẻo

Đạt cho biết, quán cà phê ở Núi Trúc là một trong những nơi hoạt động khá quy củ, lành mạnh, trong đó những người như T, L, đều khao khát có một cuộc sống bình thường, được xã hội công nhận. Tuy nhiên, cũng có không ít người trong giới đã lợi dụng vỏ bọc gay, les để trục lợi, vi phạm pháp luật, sinh hoạt tình dục không an toàn...

Điển hình như ngày 30/9, công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt giữ “hotgirl” chuyển giới Trâm Anh (tức Nguyễn Văn Hiếu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
 

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an.

 
Tiếp cận Hiếu tại cơ quan công an, vẻ đẹp đầy nữ tính cùng nước da trắng mịn, dáng người cao, thanh mảnh của Hiếu đã khiến nhiều phóng viên ngỡ ngàng. Theo lời khai của Hiếu, khi học hết lớp 9, Hiếu bắt đầu để tóc dài và gia nhập câu lạc bộ người mẫu “chuyển giới Ruby”, chuyên biểu diễn thời trang tại các quán bar. Tốt nghiệp THPT, Hiếu thi đỗ vào Khoa múa dân tộc Cao đẳng Múa, nhưng hết năm thứ 2 thì bỏ học.

Năm 2010, Nguyễn Văn Hiếu tham gia 2 cuộc thi Vietnam Next Top Model và Vietnam Idol. Ở cuộc thi Vietnam Idol, Hiếu chỉ qua vòng sơ khảo nhưng sự có mặt của người giới tính thứ 3 như Hiếu đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Đầu năm 2014, Hiếu được phẫu thuật thẩm mỹ với gương mặt mới khá xinh đẹp và lấy tên gọi là Trâm Anh. Hiếu bộc bạch, việc trở thành một “hotgirl” đã khiến sự tự do quan hệ trong cộng đồng của Hiếu bị hạn chế.

Trên báo, hotgirl Trâm Anh ăn diện đi shopping, chụp ảnh thời trang... chỉ là cuộc sống ảo, còn cuộc sống thật vẫn diễn ra hằng đêm ở các vũ trường, quán bar, đó cũng là nơi các “hotgirl” chuyển giới phải trình diễn những vũ đạo bốc lửa, khêu gợi... để kiếm tiền.
 

Nguyễn Văn Hiếu sau khi chuyển giới.

 
Tương tự, Nguyễn Văn Ri (SN 1989, trú thôn Tân Lạc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cũng mang thân hình là một chàng trai, nhưng từ nhỏ đã thích mặc áo ngực, để tóc dài, tô son điểm phấn như con gái. Sau đó Ri rời quê lên TP Tam Kỳ và với cái tên Phương Thảo.

Ri nhanh chóng hòa nhập với những người thuộc giới tính thứ 3 tại Tam Kỳ, sau đó trở thành nhân tình của một người đàn ông quốc tịch Pháp. Trước khi về nước, ông này đã cho Ri 700 triệu đồng để qua Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Chỉ sau 3 lần trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, Ri đã lột xác trở thành phụ nữ thực sự.

Sau những mối tình đầy toan tính, trưa 31/10/2013, Ri gặp anh T.N ở một quán massage. Sau khi kêu khách cởi bỏ hết quần áo, Ri nhanh tay móc ví lấy đi 5,5 triệu đồng rồi chuồn. Sau vụ đó, Ri bị TAND TP Tam Kỳ xử phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Mặc dù đã chuyển giới thành công, song thực tế giấy tờ vẫn mang tên Nguyễn Văn Ri. Vì vậy khi Công an tỉnh Quảng Nam đưa Ri đi thi hành án tại Trại giam An Điềm (Bộ Công an) với giới tính nam, cán bộ quản giáo đã gặp không ít phiền toái. Ngày 26/9/2014, Ri được đưa đi khám phụ khoa tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, với kết luận cận lâm sàng Nguyễn Văn Ri là nữ giới.
 
Linh hoạt khi xử lý

Trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tạ Xuân Bình - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) cho biết: Với trường hợp “hotgirl” chuyển giới Trâm Anh (tức Nguyễn Văn Hiếu) thì việc áp dụng biện pháp tạm giam, tạm giữ đối với người này phải hết sức thận trọng.

Theo tướng Bình, hiện pháp luật chưa quy định rõ về việc tạm giam, tạm giữ đối với người chuyển giới và cơ quan tạm giam, tạm giữ phải linh động trong việc xử lý.

Tuy nhiên, theo trung tướng Bình, trước khi thực hiện biện pháp này, cơ quan thi hành án phải nghiên cứu hồ sơ về phạm nhân, danh chỉ bản, nếu phạm nhân đã chuyển đổi giới tính thì phải có sự xác nhận của cơ quan chức năng hoặc các bằng chứng khác.

 
>> "Hot girl" chuyển giới Trâm Anh bị tạm giam ở buồng nào?
>> Tiết lộ gia cảnh hotgirl chuyển giới Trâm Anh buôn ma túy
 
Theo Minh Đức (Tiền Phong)