Xã hội

Tay không bắt rắn, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tử vong

Khi rắn hổ chui vào hang, ông Cẩn dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì con rắn cắn thủng bao bố và răng găm vào tay trái của ông.

Ngày 12/7, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Huy Sang - chủ tịch Hội nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xác nhận một người dân trên địa bàn bị rắn hổ mang chúa dài hơn 2m, nặng gần 3kg cắn tử vong.

Nạn nhân là ông Trần Văn Cần, 65 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Đông.

Trước đó, ngày 10/7, ông Cần đang ở nhà thì nghe hàng xóm hô hoán có rắn bò vào tấn công gà.

Thấy vậy, ông cùng con trai và nhiều thanh niên khác chạy sang giúp hàng xóm vây bắt. 

Tay không bắt rắn, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tử vong
Con rắn hổ mang chúa cắn ông Cần tử vong

Khi rắn chui vào hang, ông Cẩn dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì bị rắn cắn thủng bao bố và cắn trúng vào tay trái của ông.

Nghĩ rằng con hổ mang chúa 3kg này là rắn hổ vện không độc nên ông Cẩn không đến bệnh viện băng bó vết thương. 

Đến khi tay bắt đầu hoại tử, nọc độc đi vào thận thì người nhà mới chở ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã quá muộn. Do chậm đi bệnh viện nên nọc độc rắn di căn vào thận khiến ông Cần nguy kịch. 

Bác sĩ lọc máu liên tục nhưng tình trạng sức khỏe của ông Cần ngày càng xấu đi. Sau khi được đưa về nhà theo nguyện vọng của người thân, đến rạng sáng 12/7 thì ông Cần tử vong.

Báo Người Lao Động chia sẻ thông tin từ chính quyền xã Phú Hội khuyến cáo các hộ dân không tự ý bắt rắn nếu không có kinh nghiệm hoặc phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi bị rắn cắn, không chủ quan nếu không am hiểu về rắn để tránh những tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tay-khong-bat-ran-nguoi-dan-ong-bi-ran-ho-mang-chua-can-tu-vong-tintuc831733