Xã hội

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng 'dốt'

Không chỉ phủ nhận việc viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD ĐT xin cho con gái được ở lại lớp, anh Lê Hoài Hận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) còn tỏ ra bức xúc khi cho rằng đã bị người khác mượn danh...

Cả “nguyên đơn” và “bị đơn” đều bất ngờ

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 của anh Lê Hoài Hận gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa.

Trong đơn, người cha xin cho con gái là L.T.N.Q, đang học lớp 2B Trường Tiểu học "B" thị trấn Phú Hòa, được học lại lớp 1. Lý do được anh Hận đưa ra là... “càng học càng ngu”.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng 'dốt'
Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, lá đơn nêu: “Sau một năm học, con tôi chỉ biết đọc vài chữ cái, không thể ráp vần, không biết đọc, biết viết. Do càng học càng ngu, mà nhà trường ép phải lên lớp 2, nên gia đình muốn xin ở lại lớp 1, để khi nào biết chữ sẽ tự nguyện lên học lớp 2. Mong Ban Giám hiệu cho phép cháu ngồi lại lớp cho đúng năng lực, trình độ…”.

Sau khi xuất hiện, thông tin này được cộng đồng mạng xã hội loan truyền với tốc độ “chóng mặt”. Tuy nhiên cả “nguyên đơn” và “bị đơn” đều bất ngờ vì không hề biết đến lá đơn.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng 'dốt' - 1
Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa Lê Văn Cầu. Ảnh: Lục Tùng

Làm việc với PV Báo Lao Động, Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa) Lê Văn Cầu bày tỏ bất ngờ: “Tuy lá đơn có đề gởi đến Ban giám hiệu nhà trường, nhưng sự thật thì mãi đến chiều 28.10, khi dậy sóng trên mạng xã hội, tôi mới biết... Bởi cho đến hôm nay, tôi cũng chưa từng nhận được đơn này”.

Trong khi đó, bản thân anh Hận cũng hoàn toàn bất ngờ: “Tôi hoàn toàn không có viết “Đơn xin ở lại lớp” hay tung đơn lên mạng xã hội”.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng 'dốt' - 2
Biên bản ghi nhận anh Hận khẳng định không hề viết cũng như tung đơn xin ở lại lớp lên mạng xã hội. Ảnh: Lục Tùng

Ai đã ngụy tạo?

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhiều cơ quan chức năng thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn đã làm việc với anh Lê Hoài Hận để xác định sự thật.

Tại các buổi làm việc, anh Hận một mực khẳng định không có làm đơn xin ở lại lớp cho con như nhiều người đã thấy trên mạng xã hội. Thậm chí anh Hận còn thừa nhận là mình biết rất ít chữ nên không thể viết đơn.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng 'dốt' - 3
Lớp 2A nơi em Lê Thị Như Quỳnh đang theo học. Ảnh: Lục Tùng

Hơn thế nữa, anh cũng không đơn tung lên mạng xã hội, bởi điều này ngoài mong muốn của anh.

Anh Hận thừa nhận, trước đó, gia đình có đến xin Ban Giám hiệu cho cháu Q. được chuyển từ lớp 2B sang lớp 2A cùng trường với lý do cô giáo chủ nhiệm lớp 2A gần nhà, tiện trao đổi việc học tập... Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở chỗ trao đổi bằng miệng.

Sau khi thông tin “dậy sóng” trên mạng xã hội, không chỉ đi ngược lại mong muốn của anh Hận mà còn dồn đẩy người nông dân này vào tình thế khó. Bởi nhiều tư liệu liên quan đến nhân thân của anh sai sự thật đến khó chấp nhận.

Điển hình trong đơn ghi anh sinh năm 1985, ngụ thị trấn Phú Hòa. Nhưng theo Trích lục khai sinh của cháu L.T.N.Q (do Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Đinh Văn Tú ký) và lưu trong học bạ, anh Hận sinh năm 1983, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.

Ai đã ngụy tạo lá đơn, vì mục đích gì..., cơ quan chức năng đang vào cuộc sẽ sớm làm rõ.

Theo Lục Tùng (Lao Động)