Xã hội

Sự thật về clip Trưởng Công an xã rút súng dọa bắn người dân

Chính quyền xã Hòa Hội cho rằng, đoạn clip ghi lại cảnh một trưởng công an xã rút súng “dọa” nam thanh niên không phản ánh đúng sự thật bản chất vụ việc.

“Clip trên mạng không phán ánh đúng sự thật”

Ngày 29/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip dài hơn 7 phút do tài khoản N.A.T.M. đăng tải, ghi lại cảnh nhiều người xảy ra cãi vã, xô xát với 1 người đàn ông mặc sắc phục công an.

Sau đó, người đàn ông này đã rút ra 1 khẩu súng ngắn từ trong túi xách và cầm trên tay phải.

Theo đó, người mặc sắc phục công an là Thiếu tá Phạm Hồng Diện, Trưởng Công an xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận gây xôn xao dư luận.

Sự thật về clip Trưởng Công an xã rút súng dọa bắn người dân
Hình ảnh thiếu tá Diện cầm súng trên tay. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 30/10, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Trần Nam Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội xác nhận, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook xảy ra trên địa bàn xã, tại đường nông thôn tổ 7, ấp 2.

Ông Trung cho biết, trước đó vào khoảng 14h chiều 28/10, khi ông Nguyễn Qúy Thanh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội đang đi công tác ngang qua đoạn đường trên, phát hiện nam thanh niên dùng xe ba gác chở theo nhiều bao tải rác đổ sai quy định, gây ô nhiễm môi trường nên tiến hành tạm thu chìa khóa xe để đợi cán bộ môi trường xã xuống lập biên bản.

Đồng thời, ông Thanh điện thoại cho ông Diện, Trưởng Công an xã đến bảo vệ hiện trường, giữ nguyên hiện trạng.

“Sau khi đồng chí Diện cùng 1 đồng chí công an viên thường trực đến hiện trường được 5 phút thì anh Thanh giao lại chìa khóa cho công an để tiếp tục đi công tác.

Lúc này, người nam thanh niên gọi điện cho ai đó và sau đó có 3-4 người khác chạy đến lớn tiếng, gây áp lực đòi trả lại chìa khóa để chạy xe về thì xảy ra cãi vã với 2 đồng chí công an”, ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, qua báo cáo của công an xã, quá trình bảo vệ tại hiện trường do có nhiều người chửi bới và có hành động chống đối nên ông Diện phải rút súng ra để đề phòng, chứ không dọa bắn ai, sau đó bỏ súng vào lại trong túi xách.

“Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội không phản ánh đúng bản chất sự thật của sự việc, đã bị người đăng tải là bà A. (mẹ của nam thanh niên đổ rác - PV) cắt đoạn đầu, tức là thời điểm giằng co với công an để đòi lấy chìa khóa xe ba gác.

Người này chỉ phát tán đoạn clip ghi lại cảnh đồng chí Diện rút súng từ túi xách ra khiến người xem chưa hiểu hết nội dung sự việc. Không có chuyện ông Diện giơ súng đe dọa bắn người”, ông Trung khẳng định.

Ông Trung cũng cho biết thêm, khu vực xảy ra sự việc là nơi cấm đổ rác, có bảng cấm từ phía đầu đường, xã đã nhiều lần tuyên truyền để người dân không vứt rác bừa bãi, sai quy định.

Tuy nhiên, một số người vẫn lén lút đổ chất thải tại đây gây ô nhiễm môi trường.

Rút súng để đề phòng việc chống đối

Theo báo cáo của Thiếu tá Phạm Hồng Diện, Trưởng Công an xã Hòa Hội, trong lúc ông đang trực tại trụ sở xã thì nhận được điện thoại của Chủ tịch xã đề nghị vào giữ nguyên hiện trường vụ đổ rác sai quy định để đợi cán bộ tài nguyên môi trường xã vào làm việc.

Khi đi, ông Diện giao cho đồng chí Trần Đình Thủy - công an viên thường trực 1 khẩu súng ru lô bỏ vào trong giỏ xách, rồi cả hai dùng xe máy chạy vào hiện trường.

Sự thật về clip Trưởng Công an xã rút súng dọa bắn người dân - 1
Đoạn đường nông thôn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.H.

Đến nơi, ông Diện gặp ông Thanh (Chủ tịch xã - PV) và được đưa chìa khóa xe ba gác biển số 61L8-4523, kế bên xe là 4 bao tải bên trong chứa rác thải hôi thối.

Sau đó, ông Thanh chỉ đạo ông Diện bảo vệ hiện trường.

Một lúc sau, 3 người trong gia đình nam thanh niên đổ rác kéo đến, theo sau còn có 3 thanh niên lạ mặt bịt khẩu trang, yêu cầu ông Diện đưa chìa khóa xe ba gác để chạy về nhưng ông Diện không đồng ý.

Những người trong gia đình nam thanh niên đổ rác vẫn lên xe đòi bỏ đi thì bị ông Diện cùng đồng chí công an xã ngăn cản dẫn đến lời qua tiếng lại.

Tại đây, những thanh niên lạ mặt nói “đập chết mẹ nó đi”, lúc này ông Diện nói với đồng chí công an đi cùng đưa súng và cầm trên tay phải, để dọc theo hướng xuống chân để đề phòng nếu như đối tượng chống đối sẽ bắn chỉ thiên.

Sau đó, ông Diện đưa súng lại cho đồng chí công an đi cùng cất vào túi xách. Ít phút sau thì ông Trung (Phó Chủ tịch UBND xã - PV) đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc và yêu cầu tất cả về trụ sở xã tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, những người trong gia đình nam thanh niên đổ rác không chấp hành và tiếp tục lớn tiếng.

Đến 8h30 sáng 29/10, gia đình bà A. tiếp tục kéo lên trụ sở UBND xã la hét, dùng điện thoại quay phim và cho rằng ông Diện dùng súng đe dọa bắn người.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc và xác định nội dung clip là không đúng bản chất, bị cắt ghép.

Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)