Xã hội

Sinh nhật 'đặc biệt' của cô nữ sinh bị tai nạn giao thông, suốt nửa năm giành giật sự sống trong bệnh viện

Sinh nhật năm nay của Linh không khác mọi năm, vẫn có bánh kem, hoa, có đầy đủ gia đình, bạn bè đến chúc mừng sinh nhật. Chỉ khác là năm nay phải tổ chức ở bệnh viện, em không thể nhìn thấy, không thể tươi cười đón nhận niềm vui như trước đây.

Sinh nhật 'đặc biệt' của cô nữ sinh bị tai nạn giao thông, suốt nửa năm giành giật sự sống trong bệnh viện
16 tuổi, Linh được bố mẹ, bạn bè tổ chức sinh nhật trong bệnh viện

Sinh nhật đặc biệt

Chúng tôi gặp lại em Phạm Thị Ngọc Linh (16 tuổi, ngụ khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đang cùng gia đình nhỏ đón sinh nhật lần thứ 16 của mình tại bệnh viện Quốc Tế Vinh. Em nằm bất động trên giường bệnh khi gia đình, bạn bè đang vây quanh. Người mang bánh kem, người mang hoa, người chúc mừng sinh nhật. Ai nấy đều cầu chúc Linh nhanh chóng hồi phục để trở về với gia đình.

Đáp lại, Linh chỉ chớp chớp đôi mắt, đó là những gì em có thể làm được lúc này.

Sinh nhật 'đặc biệt' của cô nữ sinh bị tai nạn giao thông, suốt nửa năm giành giật sự sống trong bệnh viện - 1
Bố mẹ Linh chúc Linh sinh nhật vui vẻ, nhanh khỏe để trở về với gia đình.

Linh khác hơn nhiều so với lần đầu tiên chúng tôi gặp em cách đây hơn 2 tháng trước. Em đã mở mắt, có chút phản xạ khi người khác đụng vào cơ thể. Em gầy gò, chỉ còn da bọc xương, chân tay thẳng đuột. Dù đã mở mắt nhưng Linh vẫn chưa nhìn thấy gì.

Ngày 24/11/2017, Afamily đăng tải bài viết "Biến cố cuộc đời của nữ sinh bị tai nạn giao thông trên đường đi học", nói về số phận bất hạnh của Linh sau ngày bị tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 1/9/2017, khi đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi học, Linh không may bị một chiếc xe máy chạy cùng chiều tông phải. Cú tông mạnh khiến Linh ngã ra đường. Đầu đập mạnh vào mặt đường bê tông, nằm bất động trên vũng máu.

Linh được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy gò má trái, sập bướu mắt trái.

Sinh nhật 'đặc biệt' của cô nữ sinh bị tai nạn giao thông, suốt nửa năm giành giật sự sống trong bệnh viện - 2
Linh đón sinh nhật bên người thân

Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, Linh đã tỉnh lại nhưng chưa thể nhận thức, chưa phản xạ, chân tay co rút. Việc thở, ăn uống đều phụ thuộc vào ống thông ở mũi, cổ.

Trước khi gặp nạn, Linh là một cô nữ sinh lớp 10 ngoan hiền và học rất giỏi. Biến cố xảy ra khiến tương lai của Linh phải khép lại, sống đời sống thực vật suốt thời gian dài.

Hoàn cảnh gia đình Linh rất khó khăn. Bố mẹ đều là công nhân trong xí nghiệp muối với mức lương 3 triệu đồng/ người/ tháng. Hiện 5 người trong gia đình Linh chưa có nhà riêng, vẫn sống trong khu tập thể của công ty. Từ ngày gặp nạn, bố mẹ Linh đều phải nghỉ việc để luân phiên chăm sóc con.

Sau khi bài báo được đăng tải, hoàn cảnh của Linh nhận được sự quan tâm, chia sẻ của độc giả trong và ngoài nước. Không chỉ thăm hỏi, động viên, độc giả hảo tâm còn quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền 110 triệu đồng giúp gia đình trang trải chi phí chữa trị cho Linh.

Anh Phạm Văn Hoàng (37 tuổi, bố Linh) cho biết, hiện Linh đang được điều trị tại phòng 502, khoa ngoại, bệnh viện Quốc Tế Vinh. Sinh nhật Linh tròn 16 tuổi là lúc em ở trên giường bệnh. "Cũng như mọi năm, gia đình vẫn tổ chức sinh nhật cho con. Có bánh kem, hoa, đầy đủ cha mẹ, hai đứa em cùng bạn bè đến dự đông đủ. Thế nhưng, năm nay con tôi phải tổ chức sinh nhật ở bệnh viện trong tình cảnh trớ trêu như thế này đây. Dù đau khổ nhưng gia đình, bạn bè vẫn cố tỏ ra rất vui vẻ để làm nguồn động viên cho con vượt qua", anh Hoàng thở dài chia sẻ.

Chỉ mong con được trở về nhà

Nói đến tình hình sức khỏe của con gái, anh Hoàng cho biết, thời gian gần đây, không khí lạnh kéo dài khiến tay chân của Linh co rút lại. Dù hai vợ chồng anh cố gắng xoa bóp cho con suốt ngày đêm vẫn không chút thay đổi. Mỗi lần lên cơn đau, người Linh co giật, méo miệng.

Sinh nhật 'đặc biệt' của cô nữ sinh bị tai nạn giao thông, suốt nửa năm giành giật sự sống trong bệnh viện - 3
Linh (ngoài cùng bên trái) hạnh phúc bên gia đình ngày chưa gặp nạn.

"Sau gần 4 tháng điều trị tại Hà Nội, tôi quyết định đưa con về bệnh viện Quốc Tế Vinh để thuận tiện cho việc chăm sóc. Tôi chỉ mong con cảm nhận được sự ấm áp khi trở về nhà", chị Trần Thị Hằng (mẹ Linh) gạt nước mắt nghẹn lời.

Thông qua báo chí, gia đình bé Linh muốn gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc đến quý báo và độc giả hảo tâm trong và ngoài nước đã chia sẻ tấm lòng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

"Tôi muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến tất cả mọi người, những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ con gái tôi cũng như gia đình trong thời gian qua. Đó là động lực lớn, giúp con tôi vượt qua đau đớn, chiến thắng số phận. Giúp gia đình có thêm kinh phí để điều trị cho con trong thời gian dài", anh Hoàng chia sẻ.

Theo Nhã Hoàng (Helino)