Xã hội

Say rượu, người đàn ông tự cắt 'của quý' rồi bảo bị chó cắn

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu người đàn ông 36 tuổi, ở Hà Nội đã ly hôn, tự cắt đứt bộ phận sinh dục của mình sau khi uống rượu.

Chiều 4/1, thạc sĩ - bác sĩ Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận ca cấp cứu khá hy hữu cho bệnh nhân nam 36 tuổi. Sau khi say rượu, anh tự dùng dao cắt “của quý” rồi vứt đi.

Gia đình bệnh nhân cho biết, nam bệnh nhân đã có vợ và 2 con nhưng 2 vợ chồng đã ly hôn. Nam bệnh nhân thường xuyên uống rượu, có tình trạng loạn thần do rượu nhưng chưa điều trị gì.

Say rượu, người đàn ông tự cắt 'của quý' rồi bảo bị chó cắn
Ảnh minh hoạ

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó tiếp xúc do biểu hiện loạn thần, vết thương cụt dương vật sắc gọn kèm theo phù nề; tụ máu nhiều tại mỏm cắt cụt và bìu 2 bên. Tại phòng Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sĩ Quang cùng các bác sĩ trong tua trực nhanh chóng khám và làm những xét nghiệm cơ bản cần thiết cho phẫu thuật.

Lúc đầu bệnh nhân nói là bị thương do chó cắn. Tuy nhiên dựa vào đặc điểm của tổn thương, tiền sử bệnh và khai thác từ người nhà, các bác sĩ xác định bệnh nhân tự đoạn. Do phần bị rời người nhà không tìm thấy để mang đến bệnh viện nên không thể phẫu thuật nối lại. Bệnh nhân được mổ cấp cứu xử lý mỏm cụt dương vật, đưa niệu đạo ra da.

Phó giáo sư Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cho biết Trung tâm đã tiếp nhận không ít những bệnh nhân tự cắt cụt dương vật hay tinh hoàn mà nguyên nhân là loạn thần do rượu.

Bác sĩ có thể vi phẫu nối lại bộ phận đứt rời, song phần đứt cần phải bảo quản đúng cách và mang đến bệnh viện cùng nạn nhân để xử trí kịp thời.

Qua ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người về những hậu quả khôn lường của rượu bia.

Những bệnh nhân có biểu hiện loạn thần do rượu cần đến cơ sở y tế để được điều trị.

PTH (Nguoiduatin.vn)