Xã hội

Sáng sớm mở cửa nhà thì phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

Sáng sớm ngày mùng 5 Tết, một người đàn ông ở Gia Lai mở cửa nhà ra thì phát hiện một bé gái sơ sinh trong giỏ nhựa đặt trước hiên nhà.

Sáng sớm mở cửa nhà thì phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi
Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh minh hoạ

Ngày 30/1, UBND thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ, người thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Vào sáng sớm một ngày trước (29/1), ông Trần Hữu Dục (SN 1968, trú số nhà 79, đường Lê Lai, thị trấn Kông Chro) mở cửa ra trước nhà thì phát hiện một bé gái sơ sinh trong giỏ nhựa màu đen, trong giỏ còn có một chiếc quần dài, một khăn bông và một áo hoa màu hồng.

Sau khi được phát hiện, bé gái được lực lượng chức năng thị trấn Kông Chro và các tổ chức liên quan đưa về Trung tâm y tế huyện Kông Chro chăm sóc.

Qua kiểm tra ban đầu, bé gái nặng 3,4kg và đang trong tình trạng sức khoẻ yếu.

UBND thị trấn Kông Chro thông báo, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân bé gái thì liên hệ với UBND thị trấn Kông Chro để làm thủ tục nhận con, cháu theo quy định của pháp luật.

Theo Vy Vy (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.vn/thoi-su/sang-som-mo-cua-nha-thi-phat-hien-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-8202031172227919.htm