Xã hội

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...'

"Con mình mới 6 tuổi, nó cần có cha. Anh phải tỉnh lại, phải về với mẹ con em, anh nghe em nói không..." - tiếng chị Nguyễn Thị Lùn (31 tuổi) bất lực, hòa lẫn vào tiếng máy thở đều đều lạnh lẽo.

Hơn 2 tuần qua, ông Nguyễn Văn Quang (53 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) phải nằm điều trị tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM).

Tại nạn đến quá bất ngờ đã khiến cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác, khiến gia đình ông lâm vào tình cảnh bế tắc, điêu đứng.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...'
Chị Lùn bên cạnh chồng.
Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 1
Ông Quang vẫn hôn mê sau nhiều ngày điều trị.

Nhìn sắc mặt chồng không có chút sinh khí, chị Nguyễn Thị Lùn (31 tuổi) nghẹn ngào. Nhưng kêu mãi mà mắt ông Quang vẫn trắng bệch, không có biểu hiện phản xạ.

Chị Lùn chia sẻ, 6 năm trước chị kết hôn với ông Quang dù biết ông đã có một đời vợ. Họ có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Hằng ngày chồng đi cạo mủ cao su mướn còn vợ phụ bán quán nước. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ nuôi con và trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 2
Tai nạn đến quá bất ngờ đẩy số phận bệnh nhân rơi vào bi kịch.

Hôm xảy ra sự việc (2/9), hai mẹ con đang ngồi trong nhà thì vô tình chứng kiến người chồng, người cha gặp nạn.

"Anh ấy đang đứng ở lề đường gần nhà thì một chiếc xe máy lao nhanh tới tông phải. Ảnh ngã quỵ xuống bất tỉnh. Tôi nghe tiếng động thì chạy ra và chứng kiến hết. Cả con gái 6 tuổi của tôi cũng thấy. Con bé khóc nhiều lắm..." - chị Lùn kể.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 3
Khoa Gây mê hồi sức, BV Quận 2.

Sau tai nạn, ông Quang được đưa đến bệnh viện (BV) địa phương cấp cứu trước khi chuyển lên tuyến trên vì tình trạng quá nặng.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy, trước tình trạng chấn thương sọ não kèm máu tụ nhiều dưới màng cứng, các bác sĩ đã mở sọ giải áp cho bệnh nhân.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 4
Chị Lùn lay chồng dậy mãi mà không được.

Sau 2 tuần chăm sóc tích cực, ông Quang được chuyển về BV Quận 2 để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Bác sĩ Phùng Quang Minh Hoàng, Đơn vị Hồi sức ngoại thần kinh, khoa Gây mê Hồi sức, BV Quận 2 chia sẻ, thời điểm nhập viện bệnh nhân đã yếu liệt nửa người, cử động vô thức, đồng tử không co giãn và bị nhiễm trùng dữ dội.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 5
Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị yếu liệt nửa người.

Các bác sĩ đã dùng kháng sinh liều cao để giải quyết tình trạng nhiễm trùng, dùng thuốc vận mạnh, điều trị tích cực. Đến nay dù bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nhưng não đã không còn tổn thương thêm.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 6
Ngoài nhiễm trùng thì ông cũng cử động trong vô thức.

Nếu tình hình ổn định, bệnh nhân có thể được xem xét chuyển xuống khoa thường theo dõi điều trị nhằm giúp giảm chi phí vì hiện tại viện phí đã hơn 60 triệu đồng.

"Để bệnh nhân có thể hồi phục là cả một quá trình lâu dài, chưa thể nói trước điều gì và viện phí sẽ còn tiếp tục tăng cao. Hoàn cảnh của bệnh nhân khó khăn, đã không còn khả năng chi trả nên rất cần sự chung tay của cộng đồng" - bác sĩ nói.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 7

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 8
Để bệnh nhân có thể hồi phục là cả một quá trình lâu dài.

Nghe thông tin từ bác sĩ, chị Lùn buồn rầu. Chị cho biết sau khi gây tai nạn, người chạy xe máy có hỗ trợ vài triệu đồng nhưng giờ thì biệt tăm.

Những ngày tại BV Chợ Rẫy có các con vợ trước của ông Quang chi trả viện phí. Nhưng giờ thì chị phải đang chạy vạy vay nóng khi tiền của gia đình đã cạn.

Rơi nước mắt cảnh vợ nuôi chồng lớn hơn 22 tuổi nguy kịch sau tai nạn: 'Anh phải về đưa con mình đi học...' - 9
"Anh phải tỉnh lại, phải về với mẹ con em, anh nghe em nói không..." - tiếng chị Nguyễn Thị Lùn (31 tuổi) bất lực.

"Em mong chồng em sớm khỏe. Anh ấy là hi vọng, anh ấy phải sống. Con mình mới 6 tuổi, nó cần có cha. Anh phải tỉnh lại, phải về với mẹ con em, anh nghe em nói không..." - tiếng chị Nguyễn Thị Lùn (31 tuổi) bất lực, hòa lẫn vào tiếng máy thở đều đều lạnh lẽo.

Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nhân có thể liên lạc trực tiếp vợ bệnh nhân (chị Lùn) qua số điện thoại: 0376815423.

Hoặc liên hệ ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng CTXH của BV, SĐT: 028 54327888 (Tổng đài Bệnh viện quận 2).

Số tài khoản: 0071001247244. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành. Xin chân thành cảm ơn!

Theo Hoàng Lê (Helino)